Lâu Lâu lắm em mới lại có dịp lên đây tâm sự nhờ mọi người có cái nhìn khách quan nhìn nhận vấn đề giúp em


Còn 2 tháng nữa em đám cưới, nhà bạn em ở Nghệ An, còn em tận trong Bà Rịa Vũng Tàu, em chưa về nhà anh ấy chơi lần nào nên em và ông bà cũng chưa biết mặt nhau. Sắp tới bọn em cưới nhưng chỉ có bố và anh em, họ hàng trong này tham dự. Lý do bà đưa ra là “Con dâu thứ bà đang có bầu 5 tháng, bị động thai và rất yếu nên bà không đi được”, mẹ em nghe vậy thì rất giận vì em sau này cũng là con dâu bà, đám cưới là ngày trọng đại, lẽ nào không nhờ được ai chăm sóc chị dâu được vài tuần cho bà vào dự cưới? Mẹ em bảo bạn em làm sao thuyết phục để đám cưới có cả 2 ông bà …


Bạn em lại nói việc này em làm là tốt nhất, anh nói mẹ rồi nhưng mẹ không chịu, với lại bố cũng không muốn cho mẹ vào vì mẹ bị say xe … Chả hiểu sao nữa, anh ấy là con ruột bà mà không thuyết phục được thì nói gì đến em, người bà chưa gặp lần nào… Anh ấy lại nói em khác anh khác :(


Vài hôm nay em cũng nghĩ, có khi nào tại em không về ra mắt bà trước nên bà giận không thèm vào? Hay bà đang chờ em điện thoại năn nỉ bà?


Hồi bọn em mới tìm hiểu nhau thì ông bà đã không vui vì nhà em theo đạo Thiên Chúa, lại ở quá xa. Lần đó ông bà, anh em và họ hàng ngoài quê cũng điện vào khuyên bạn em bỏ em nhưng anh ấy không nghe.


Mọi người xem, em có nên gọi điện thuyết phục bà không? Phải nói thế nào cho bà thấy sự hiện diện của bà là cực kỳ quan trọng cho đám cưới, biết đâu bà cảm động mà vào …


Còn nếu tình huống xấu nhất bà vẫn không chịu vào thì em nên làm gì? Lẽ nào lại hủy cưới?