Chào các chị, em đang bế tắc mong muốn được lời khuyên từ các chị. Em năm nay 23 tuổi ng yêu em 31 tuổi cv a rất bận làm ngày làm đêm ít có thời gian nghỉ ngơi. Tui em quen nhau nửa năm rồi xác định đến hôn nhân nhưng mà tụi em thấy k còn thương nhau nữa định chia tay thì em lại dính thai, em nghĩ rằng thôi có thể chúng em sẽ quay trở lại như ban đầu . Gd a có lên gd em bàn chuyện rồi qua tết cưới. Tụi em về sống chung với nhau nhưng cũng k dc như trước a ấy vô tâm 4 tháng nay trục trặc đến giờ tụi em chưa đi ra ngoài hoặc có không gian riêng cho nhau. Em chỉ ở nhà a ấy đi làm về rồi lại làm việc tiếp. K còn yêu thương và sự quan tâm. Em hau nhu k co tieng noi trong gia dinh, a ay thich gi a ay lam dieu do. Em co y kien gi a ay deu im lang, Em rất buồn và chán . A ấy cũng có tâm sự với mấy cô gái khác nữa nhưng vì cv bận nên cũng k gặp dc nen chưa gọi là lăng nhăng. Nay em mang bầu dc 9 tuần em nghĩ nếu tiếp tục nữa thì em đang dày vò bản thân em . Sau này chắc li dị là sớm muộn.