Em nên đối mặt với chồng thế nào vì chuyện của bố mẹ mình đây?
Em shock quá, đây là chuyện của bố mẹ đẻ em, em cũng không dám chắc là trên đời này có trường hợp thứ 2 như bố em. Bố mẹ em năm nay 61 và 55 tuổi rồi và chuẩn bị li hôn. Lý do bố em có đến 2 đứa con riêng của 2 người khác nhau. Lần đầu tiên mẹ em phát hiện bố em có con riêng, mẹ em đã tha thứ cho bố em. Cách đây khoảng 6 tháng, mẹ em lại phát hiện ra bố em lại có thêm đứa con riêng nữa, nhục nhã không hả mọi người. Mẹ em chỉ có 2 chị em gái em, mà đã đều có gia đình và ở riêng nên không chia sẻ được với mẹ nhiều.Hôm trước mẹ em vừa bảo với em mẹ em sẽ quyết định li dị vì không thể chịu nổi nữa. Không những dừng lại ở việc có con với 2 người đàn bà, bố em lại còn đang song song quan hệ cùng 1 người nữa và em cũng không loại trừ là đã lại có con. Trên đời này có còn loại đàn ông nào khốn nạn như vậy không hả mọi người.Em cảm thấy nhục nhã, đau đớn và thương mẹ em vô cùng. Em đang không tưởng tượng được đến khi bố mẹ em li dị, em sẽ phải giải thích thế nào với chồng em đây. Trời ơi sao em lại phải có 1 người bố như thế chứ. Phải nói thêm rằng mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp, kiếm ra tiền, ăn ở cực kỳ hiền lành tử tế, ai cũng quý mến, kể cả nhà chồng. và bố em sống chết cũng không chịu li dị mẹ em. Em không hiểu bố em là loại người gì nữa.Em buồn và thất vọng lắm, em phải làm sao đây:Crying::Crying::Crying: