Em muốn tìm bố mẹ nào muốn thoát khỏi cảnh thuê nhà cùng mua chung mảnh đất 30-50m2.
Chào các mẹ!
Hôm nay em mon men vào đây xin được gửi 1 topic nhưng lại ngại vì sợ không mẹ nào quan tâm đến vấn đề này. Nhưng vì cuộc sống em đành mạo muội viết ra vậy.
Chả là gia đình em ở tình lẻ lê HN học tập xong xin việc luôn ở đây từ năm 2002 đến nay. Cuộc sống thuê nhà chật vật, phí điện nước thì cao đổi lại chỉ được không gian sống bé ti 15m2 về mùa hè thì ôi thôi rồi...Từng đấy năm trôi qua cả 2 vợ chồng làm đồng nào hết đồng lấy, chục năm rồi mà không để ra được đồng nào nói chắc không ai tin. Đến nay vợ chồng em đôi lúc cũng tự ti với bạn bè vì chúng nó ít nhiều cũng mua được cái chung cư mini, còn mình cũng chịu khó làm ăn nhưng công việc không được thuận buồm xuôi gió...khoản nọ chồng chất khoản kia.
Gia đình 2 bên có động viên là cố gắng mua chung cư mini hoặc rủ ai mua chung mảnh đất mà ở cho đỡ khổ và sẽ giúp đỡ khoảng 200tr. Về phía vợ chồng em thì cũng muốn lắm, mua nhà HN đâu phải dễ, em tìm hiểu trên mạng nhiều lắm cũng có mảnh đất sổ đỏ đàng hoàng giá từ 400 - 600 triệu/30m2-50m2 ở khu vực Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thanh Xuân. Vậy có bố mẹ nào cùng hoàn cảnh như em thì mình cùng tìm mua chung. Nếu mua được diện tích bé nhất là 30m2, mỗi nhà 15m2 cũng ổn hơ phòng trọ nhiều, nhà mình ở thích làm gì thì làm, giá điện nhà nước, sau này có tiền xây lên 3-4 tầng là ok rồi, còn mua diện tích lớn hơn càng tốt.
Dự định nếu hợp tác sẽ mua vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm vì còn chuẩn bị tài chính, mặc dù ít nhưng chúng em cũng phải vay mượn họ hàng mới có.