Các mẹ ơi ,e cảm thấy buồn chán cuộc đời của mình quá .E lấy chồng hơn e hẳn 1 giáp liền,bạn bè ai cũng mừng cho e vì lấy đc ô chồng già thì đc chiều .Ai ngờ đâu khi về làm vvợ mới biết là ko những ko đc chiều mà còn phải chiều lại mà cũng ko xong đây nè. Ô chồng e vừa khó tính lại vừa kỹ tính các c ah. Làm e nhiều lúc rất khó chịu,còn ki bo nữa chứ .Chán :Worried: .Hiện tại bg cv của e vẫn chưa đc ổn định nên kinh tế của e ko có ,còn chồng e thi làm việc tự do nên cũng có kha khá. Các chị ơi chồng e thực sự là ko cho e biết gia sản của a y có những gì và có bn chị ah,nhưng bồ cũ của chồng e lại biết hết mới tài chứ.(e có nc với nó vài lần thì đc nó kể cho là chồng e ngày xưa yêu nó toàn rủ nó đi gửi tiền và toàn nói cho nó là ô ý có những mảnh đất nào ,ở đâu ) ,còn e thì ko thấy nói j bao giờ cả.Vì thực ra khi e lấy ox thì e chẳng bg nghĩ j về gia sản của a ý cả, nên e ko bg hỏi han j về chuyện đó cả .Nhưng khi lấy nhau tại sao a y lại ki bo đến vậy,ki cả với vợ con thì thật là buồn nhỉ.:Sad: .Mà ko hiểu tại sao đến giờ lấy c đc hơn 4 năm rồi mà e thấy ân hận quá cơ ,mỗi lần nghĩ đến ô ý là thấy chán ko muốn về nhà chút nào cả .Kể cả mẹ c nữa chứ ,tuy bà ấy dễ tính nhưng rất bênh con mình cả 2 bà chị c nữa chứ .E chán quá,có chỗ nào vui vẻ giảm strees ko cho e đến với huhuhu:Crying: