Em và anh ấy lấy nhau được 20 tháng.Có một bé gái 1 tuổi.1 năm trước đây vợ chồng em rất vui vẻ, hạnh phúc.Chồng em chăm lo làm ăn, thương vợ, tình cảm.Làm ăn cũng thuận lợi, có đồng ra đồng vào.Em mãn nguyện nhưng vẫn không thỏa mãn hoàn toàn vì thời gian em mang thai em chỉ phục vụ chuyện quan hệ với chồng là chính,khoảng 70% là oral.365 ngày thì em chỉ được "lên đỉnh" con số lẻ sau cùng.Dù vậy em vẫn chấp nhận vì em tự nhủ được cái này mất cái kia.


Rồi 1 năm đó qua đi, sang năm thứ hai mọi thứ đã thay đổi nhiều. Đầu tiên là việc em trai chồng qua nhà bọn em sống.Vì cậu ta ăn chơi phá phách của BMC em quá nhiều nên bị BMC đuổi ra khỏi nhà.Vậy là cậu ta qua nhà bọn em ở.Chồng em vốn thương em nên muốn nuôi nó để dần khuyên bảo nó thành người.Dù cậu ta đã 26 tuổi và đã có vợ con cách đây 3,4 năm.Cậu ta ở cùng với bọn em nửa năm.Cả 6 tháng đó vẫn chỉ chơi bời lêu lổng,cặp bồ cặp bịch, đi chơi đến 2,3h sáng, ngửa tay xin tiền anh chị để chi tiêu.Em không nói gì, chỉ có chồng em thỉnh thoảng la mắng cậu ta.Mấy tháng đầu cậu ta nằm ngủ bên ngoài cửa hàng nhưng khoảng 2 tháng sau chuyển hẳn vào phòng ngủ của bọn em, nằm trên ghế sofa (vì trời nắng mà phòng bọn em có điều hòa).Vậy là 3 người cùng ngủ trong căn phòng thuê 20m2. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của vợ chồng em.Bọn em ít có thời gian, không gian dành cho nhau hơn.Những cử chỉ tình cảm, những cuộc đi chơi của hai vợ chồng giảm dần.Quan hệ vợ chồng cũng giảm đi với em nhưng chồng em vẫn đều đặn vì đêm đêm khi cậu ta ngủ em phải lén lén lút lút oral cho chồng.Thậm chí có lần còn bị bắt gặp, may là tắt hết đèn nên không đến nỗi phô bày ra hết.


Rồi cách đây một tháng cậu ta bị bắt vì một số vấn đề không tiện nói. Chồng em luôn lo lắng chạy vạy cho cậu ta nhưng rất khó vì cậu ta phạm tội quá nặng.BMC nói sẽ chi tiền để cậu ta được án treo, được tại ngoại.BMC còn nói là lo cho cậu ta ra sẽ để cậu ta ở tiếp với bọn em (BMC em ở quê, bọn em sống và mở cửa hàng bên quê em).Chưa biết sẽ thế nào nhưng em đã thấy chán nản khi phải tiếp tục sống với người như cậu ta.


Mọi việc chưa xong thì em gái chồng em lại qua đây học ĐH.Với cô em này thì em không có vấn đề gì vì chị em hợp nhau.Em nghĩ nó qua đây thì sẽ ở với anh chị nhưng nhà chồng sẽ tìm cách làm gác xép hoặc ngăn phòng cho nó ở.Nhưng BMC lại có ý định mua một cái giường để nó nằm ngoài cửa hàng.Em thấy vậy cũng được nhưng chồng em cương quyết để nó " ngủ cùng giường với anh chị cho vui chứ mua giường làm gì".Nghe thế em hoàn toàn chán nản.Nó mới ở đây 20 ngày thôi nhưng 2 đêm em phải thức dậy giữa đêm để phục vụ chồng khi nó đã ngủ say.Còn bản thân em hoàn toàn nhịn trong 20 ngày ấy (chưa kể trước đó thì em cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa).


Vì vậy mấy hôm nay em nghĩ em muốn chia tay để được sống cho bản thân mình.Em nghĩ việc gì mình phải đi phục vụ chồng, em chồng.Phải lo lắng việc nhà cửa buôn bán, dọn dẹp, chợ búa cho họ.Rồi em nhận lại được cái gì? Nhất là thời điểm này chồng em không còn tình cảm như xưa, chơi cờ bạc bỏ bê buôn bán làm 2 tháng này lỗ mấy chục triệu.It nhất em hy sinh như vậy cũng nhận lại được điều gì đó cho bản thân mình nhưng em thấy em chẳng được một cái gì trong gia đình này cả.Có ai yêu em không?Có ai chăm lo cho em không?Có ai phục vụ cho em không?Hoàn toàn không.Với em từ cho nhiều hơn từ nhận.Nhưng điều đó với em không phải là vấn đề lớn mà quan trọng là sự hòa hợp tình dục giữa em và chồng.Em thì chỉ có oral mới có thể lên đỉnh, chồng em cũng hầu hết là vậy.Nhưng anh ấy ích kỷ chỉ muốn em làm còn anh ấy chê của phụ nữ không sạch, chỉ khi nào quá say anh ấy mới chiếu cố.Dù em biết tính anh ấy nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhưng cũng có được ngó ngàng tới trong 20 tháng nay đâu.Mà em thì không thích anh ấy chiều em trong lúc say vì lúc đó chỉ là thú tính, là đam mê không có suy nghĩ.Em muốn anh ấy chiều em vì anh ấy yêu em, tôn trọng em, muốn làm em hạnh phúc chứ không phải là cưỡng chế bản thân mình.Như em cũng đâu phải thích oral cho chồng nhưng khi em làm thế thấy anh thích thì em lại muốn làm anh hạnh phúc.Vậy sao anh ấy ích kỷ như vậy thì em lại không thể ích kỷ cho riêng em? Vì vấn đề này vợ chồng em đã bàn luận, đã thống nhất nhưng khoảng 1 tháng, 2 tháng em mới được oral một lần khi chồng em say.Vậy thì còn gì là ham muốn.


Em thương con em còn nhỏ nhưng nếu chia tay em vẫn nuôi con tốt vì trước giờ việc gì cũng là em làm.Chỉ thương nó mang tiếng không cha.Nhưng em không thể để tuổi xuân, để ham muốn của mình bị chết dần vì em còn trẻ lắm.Con em lớn lên nó sẽ hiểu và thông cảm cho em.


Qủa thật em muốn tìm một giải phát tốt hơn nhưng không còn lối thoát nào ngoài việc chia tay.Vì chồng em có hiểu được suy nghĩ của em, có thay đổi thì cũng chỉ là tạm bợ, là khiên cưỡng.Rồi đâu sẽ lại vào đó.Rồi hàng đêm em lại thức dậy giữa đêm,một mình phục vụ chồng rồi một mình nằm khóc.


Em có nên ích kỷ cho mình hay không?