Tụi em kết hôn đã được 3 năm rồi, từ đầu công việc của anh đã rất bận nên tụi em cũng tính trước nhiều thứ và hứa là sẽ vẫn đảm bảo tình cảm dù cho ảnh có bận đến thế nào. Nhưng 1 năm trở lại đây thì anh được thăng chức, và đúng rằng thăng chức thì công việc cũng tăng và áp lực hơn nhiều. Cuối tuần, ngày lễ em vẫn ngậm ngùi mong anh thu xếp và chờ anh về nhưng anh lại thất hẹn hết lần này đến lần khác mặc cho anh vẫn tỏ ra rất thương em, anh muốn em có cuộc sống thoải mái nên cũng chu cấp tiền bạc để em có thể thuê giúp việc, mua sắm, tự làm đẹp vv.... Nhưng... cái em cần bây giờ là 1 bữa cơm trọn vẹn voi anh chứ không phải những thứ bản thân em cũng có thể tự kiếm được...


Sắp tới sinh nhật em rồi nhưng em đang lo có thể anh cũng sẽ chẳng nhớ nổi.... các chị có thể cho em xin lời khuyên không ạ? Em nhiều lúc thật sự muốn hỏi anh rằng công việc của anh 1 ngày bao nhiêu tiền? Em có thể trả cho anh, anh ở nhà được không? :( :(


Em gái 88