Em muốn ly hôn mà khó quá, mọi người cho em một lời khuyên nhé.
Em chào mọi người!
Em đang bối rối quá, không biết tâm sự chia sẻ cùng ai, mong mọi người cho em ý kiến nhé.
Vợ chồng em lấy nhau từ năm 2009 tới nay có 1 bé trai được gần 3 tuổi, chúng em sống cùng ông bà ngoại, em và chồng em hiện đang mâu thuẫn 1 tháng nay rồi, thật ra mâu thuẫn có từ lâu rồi nhưng tới cách đây 1 tháng là lần em không thể chịu đựng được nổi nữa. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi em sinh cháu được gần 1 tháng, em phát hiện anh ấy có mối quan hệ bất chính bên ngoài, em đã nói chuyện với mẹ chồng và gọi điện cho người phụ nữ kia, rồi sau đó em mới nói chuyện với anh ấy thì anh ấy nổi khùng lên cãi chày cãi cối rồi đánh em, tới lúc em đưa ra bằng chứng thì lại dịu giọng xin lỗi mong em tha thứ, vì nghĩ tới đứa con nên em chịu đựng cho qua.
Lần thứ 2 là khi về quê ăn tết, lúc đó con em được 5 tháng tuổi, vì gia đình chồng em có quy định giao thừa thì dù bé dù lớn cũng phải dậy để đón giao thừa, không được ngủ lúc đó, nhưng vì con em còn nhỏ trước đó em có xin phép bố chồng là cho cháu đi ngủ, bố chồng em cũng k nói gì nên em nghĩ chắc cụ cũng hiểu, sáng mùng 1 nhà chồng hay mời họ hàng tới dùng cơm nên em đã dậy từ 5h sáng chuẩn bị, tới 7h em lên phòng cho con bú, thì lúc đó chồng em ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong anh ấy lên phòng chửi bới em là mày khinh thường nhà tao giao thừa mày không thèm xuống, sáng ra mẹ tao phải dậy hầu cơm nước cho mày, em chưa kịp nói gì thì anh ta lại nhảy vào đánh em chảy máu mồm máu mũi, em không chịu được nên đã đánh trả cào vào mặt anh ta. Lúc đó không có ai lên can gì cả, lúc sau em nói rõ ra thì anh ta lại xin lỗi nói là anh không biết (mặc dù 2 vợ chồng ngủ cùng nhau).
Tới lúc xuống nhà dù máu mồm máu mũi em vẫn chảy nhưng k hề nói năng gì, mặt anh ta xước thì hết người này tới người kia lấy khăn ấm lau rồi hỏi han. Tới tối thì bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng xuống, lúc đầu em nghĩ bố mẹ chồng sẽ rất công bằng khi biết chuyện, nhưng em thật sự sốc khi bố mẹ chồng em nói là: mày đánh chồng là láo, chồng đánh phải im, đánh lại chồng như thế phải đập cho chết. Em thật sự bất ngờ trước những lời như thế nhưng vì thân cô thế cô, con còn nhỏ nên em đành cắn răng chịu đựng không nói gì, tới lúc về nhà ngoại anh ta lại xin lỗi, lại vì con nên em bỏ qua và tự nhủ rằng không bao giờ về ngôi nhà đó nữa.
Tới giáp tết vừa rồi, em gái út anh ấy lấy chồng, bố mẹ chồng gọi điện bảo về, em lấy lý do bận công việ lúc cuối năm công ty không cho nghỉ nên không về được, nhưng bố mẹ và em em khuyên là nên về vì không thể trốn tránh mãi được nên em lại về. Lúc chuẩn bị đi thì bố mẹ chồng lại gọi hai vợ chồng lại để nói chuyện, rồi bố mẹ chồng em lôi chuyện này chuyện kia ra để mắng em, từ lúc lấy chồng tới giờ chồng em chưa hề có một chút đóng góp nào cho vợ để nuôi con, ông bà ngoại thấy anh ấy đi làm doanh nghiệp bên ngoài không đủ sống nên thương cắm bìa đỏ để mua xe tải cho anh ta chạy, lúc nào về cũng thấy nói là 1 tháng chạy được hơn chục triệu mà tiền không có 1 đồng đưa cho vợ, cũng k đưa được 1 đồng nào cho ông bà ngoại trả nợ, nên em cũng bức xúc lắm, tới lúc mẹ chồng em nói là mày phải đóng bảo hiểm cho chồng mày, thì em mới nói lại là mọi năm con đóng cho anh ấy rồi, năm nay con sang công ty mới nên còn phải lo nhiều cái nên anh ấy phải tự nộp. Mẹ chồng em nghe có vậy giẫy nẩy lên nói là thế nó ăn bám mày à, nó chạy xe nuôi cả nhà mày giờ mày nói thế à. Vì tự dưng nghe nói thế em bực mình cãi lại, vậy là cả nhà chồng xông vào xỉa xói mắng nhiếc, chồng em không những k nói lại câu nào mà còn xông vào đánh em để bênh mẹ. Rồi cũng vì đứa con mà em lại chịu đựng cho qua.
Tới cách đây 1 tháng em vừa đón con đi học về, đang cho con ăn thì thấy anh ta mặt hằm hằm đi về, em nghĩ công việc của anh ấy mệt mỏi nên như thế, em nói :"anh ăn bánh đi","tao không ăn, đang bực mình đây","anh bực cái gì thì, ai làm anh bực","bực cái gì tự biết, chúng mày vẫn qua lại với nhau à?". Nghe thấy câu đó thật sự em rất bực vì ai nghe câu đấy cũng hiểu là anh ta đang ghen em bồ bịch này nọ với ai đó, nên em nói luôn "anh có bằng chứng gì mà nói vậy, anh đưa bằng chứng ra đây","tao *** cần bằng chứng gì hết",nghe vậy em bực mình quá nên buột mồm chửi "ĐMM,có bằng chứng thì đưa ra chứ đừng có kiểu đặt điều ấy nhé". Em biết mình lỡ mồm nên k nói gì nữa đi vào phòng ngồi khóc, vậy mà anh ta không buông tha dựa vào câu chửi đó rồi vào chửi em nói là tao đùa mà mày chửi mẹ tao à,rồi đánh em, bóp cổ em tới lúc em ngất xỉu đi, cả nhà không có ai ở nhà cả. Ngày hôm sau vì thấy đau đầu, ù tai nên mẹ em đưa em vào viện khám thì phải nằm viện vì rách màng nhỉ và chấn thương. 2 tuần em nằm viện anh ta cũng k vào hỏi han 1 câu nào, mẹ em nhìn con thương quá nên gọi điện nói chuyện với bố mẹ chồng em về chuyện này, mẹ em nói là nó bị đánh đưa vào viện nằm bất tỉnh, mẹ chồng em chỉ sợ là nhà em gọi công an tới bắt con trai nên cứ làm ầm lên, rồi tới lúc biết con mình không sao thì mới hỏi tới con dâu có sao không, tôi đang bận cấy hái nên mấy hôm nữa tôi mới lên được. Mà tới nay 1 tháng rồi vẫn cấy mới hái không 1 lời thăm hỏi chứ đừng nói gì tới lên thăm em.
Từ hôm đó em không nói không rằng, anh ta liên tục vào xin lỗi nhưng không thấy em trả lời, anh ta lại quay ra chửi bới, em bực mình đuổi anh ta ra ngoài, có lần bực quá em đuổi anh ta đi. Nhưng anh ta vẫn không chịu đi, cứ nói là mong em nghĩ tới con mà tha thứ. Trong thâm tâm em nghĩ, từ lúc sinh con tới giờ anh ta không thực hiện được trách nhiệm làm cha, rồi cứ giấu diếm kiếm tiền mang về cho bố mẹ ở quê (vì mẹ chồng em nói là chỉ gửi anh ta ở trên này kiếm tiền về xây dựng cơ đồ ở quê thôi), nên em thật sự muốn ly hôn. Em mua đơn ly hôn về rồi nhưng bố mẹ em không cho nộp, bố mẹ em không muốn nay người này mai người kia tới nhà để hòa giải này nọ, thì bố mẹ em ra đường không dám nhìn ai. Mẹ em cũng muốn cho em ly hôn nhưng nói với anh ta là làm thủ tục dưới quê chứ đừng có làm ở đây.
Em thật sự không biết làm sao, nhiều khi em nói những lời cạn tàu ráo máng, đuổi thẳng anh ta ra khỏi nhà, chửi thậm tệ mà anh ta cứ trơ trơ không chịu đi, những người biết chuyện đều nói là cứ bình thường nhưng sống ly thân không nói k rằng gì thì tính tự ái của 1 thằng đàn ông anh ta cũng sẽ tự đi thôi.
Em không biết phải làm sao nữa, mọi người hãy cho em lời khuyên và giải pháp nhé.Em cảm ơn