mới tối nay thôi chồng em say rượu chả hiểu sao điều đầu tiên về nhà là cầm điện thoại của chồng lên xem.phát hiện ra mấy cái tin nhắn yêu đương thắp thiết chân tay em bủn rủn nhưng chẳng còn sốc nữa.chồng đang say chẳng cần giải thích.e muốn li hôn quá vì đây chẳng phải lần đầu hứa lên hứa xuóng nhìu rồi.mấy ngày trước đi qua đêm ko về nói dối ở cơ quan chơi bài vì bít dù sao tội chơi bài cũng dc bỏ qua nhưng hôm nay e bít là ko phải.có thể họ đi với nhau.chắc tại e mấy lần tha thứ nên bây giờ c em nhờn chăng?.e ko muốn tha thứ để làm con rối nữa.e ko còn cảm thấy tiếc chồng nhưng e đã có 2 đứa con trai rồi e phải làm sao?e chọn đứa nào đây?
đứa lớn hay bị bố đánh lắm hơi tí là đánh để nó ở lại e ko yên tâm,gd nhà nội cũng ko quý nó.để thằng bé ở lại thì nó mới có gần 4 tuổi,nó bé quá.e đi thì nhớ nó lắm các mẹ ạ.e phải làm sao đây.e định cứ li thân nuôi 2 đứa nhưng sợ c ko nghe.ở chung nhà cứ nhìn mặt c thì em uất mà chết mất.e có làm gì có lỗi đâu,e ko đáng bị như thế.e hận lắm.nếu cứ phải sống chung nhà vì con thì e ko thể chịu nổi.em phải làm sao tiếp theo đây.sáng mai này e phải nói gì và làm gi tiếp theo đây.lần này e ko còn khóc,ko còn cảm thấy c quan trọng nữa.ở với nhau lâu rồi nên còn lại cái nghĩa chăng.chả lẽ cứ sống vì con thế này sao.????có ain trải qua rồi giúp e với
câu văn có lủng củng các mẹ bỏ qua nhé.e cảm ơn các mẹ trc@};-@};-@};-