Em vừa có xích míc với mẹ chồng, em rất buồn vì làm hoà khí trong nhà mất đi. Chuyện MC- ND là muôn thuở nhưng thực ra trong long những người con dâu chúng ta ai cũng mong muốn quan hệ này thật là tốt đẹp cho nhà cửa êm âm, nhất là cho ngươì chống của mình yên tâm. Củng cố thêm được hạnh phúc của vợ chồng. Rước vợ về để lo cho Bố mẹ để Bố mẹ vui chứ không phải để Bố mẹ đau đầu nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một bà mẹ chồng đều tốt bụng, lạnh nhat hay tai quái khác, khó chiều khác nhau. Em rất mong mọi người đóng góp ý kiến, quan điểm cũng như kinh nghiệm sống của mình để có một cách ứng xử tốt nhất , an toàn nhất đối với mọi kiểu mẹ chồng cho trọn vẹn chữ hiếu, chữ trách nhiệm mà bản thân lại sống không quá xì trét và phải chịu đựng. Chứ nếu được tiếng dâu ngoan mà phải chịu đựng MC như là cái nợ thì cũng chán lắm. Mong mọi người ủng hộ nha.