Em có ít tâm sự muốn chia sẻ và mong nhận dc những lời khuyên hữu ích của các mẹ ạ.
Em hiện tại bầu 4 tháng, sức khoẻ tạm ổn dù lúc đầu em bị động thai. Chồng em đối với em là 1 người đàn ông chu đáo và hết mực yêu thương vợ con. Tuy nhiên anh ấy lại quá kĩ tính, anh thường bị cảm nên cũng thường xuyên né vợ. Có lúc anh ấy làm cho mình cảm thấy đang phải cố chạy theo vậy, thương chồng cứ muốn ôm hun mà ổng thì ko lại gần. Lúc đầu cũng nghĩ anh kĩ tí thôi mà từ khi có em bé hơn 4 tháng trời vợ chồng thường xuyên xa cách mà phát bực. Vì cưới nhau khoảng 1 tháng đã có em bé nên vợ chồng ít dc gần gũi mình thì lại muốn còn ảnh cứ né thôi. Có lúc thấy xấu hổ vì là phụ nữ mà ngủ mơ dc ân ái cùng chồng :(((. Chồng em bị xoan mũi nên cảm liên tục, sợ lây khi vợ đang mang bầu, rồi lúc khoẻ cũng có tí ôm ấp nhưng mình mà làm quá lên là ổng chùm chăn ôm gối. Ổng sợ gần gũi vợ bị kích thích lại ko tốt cho em bé, nhưng theo mình tìm hiểu thì sức khoẻ mẹ bầu bt vẫn dc q/h mà đúng ko mấy chị?? Ngoài chuyện này ra thì chồng em no1 lun, đi làm về là về chăm vợ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ai nhìn vào cũng khen nức mũi nhưng em còn muốn hơn cơ :(. Anh ấy càng tốt, em càng thương càng muốn gần mà chồng em bảo ngày xưa anh cũng tự giải toả dc thì giờ cũng dc mà. Tội chồng em, có lúc ngắm vợ 1 lúc say đắm rồi lại quay mặt vô tường vì em có bầu cực kì sexy, bạn bè bảo chồng mày nhịn hay thật. Em là em lo về sức khoẻ cho anh ấy sợ anh cứ nhịn rồi về sau lại bệnh mà chồng em lại quá lo chuyện em bầu bì. Ko lẽ giờ em phải đi năn nỉ :((((( có chị nào như em ko ??? Hic