các bố các mẹ thân mến,hãy cho em 1 lời khuyên bổ ích với!



em là 1 giáo viên mầm non,mọi ng chắc hẳn biết áp lực của ngành gv mầm non rồi chứ,hơn nữa em là 1 gv dạy nhà trẻ (bị áp lực nhiều nhất),giờ em bị bối rối và stress quá



chồng em là 1 kĩ sư tin học làm việc tại nhà,con em năm nay vừa tron 2 tuổi,cái tuổi ương ương dở dở ,cái tuổi mà em khá nắm rõ(khủng hoảng tuổi lên ba),em vẫn cho cháu ở nhà với giúp việc (lý do cháu bi đg ruột).bố cháu thì chiều cháu khủng khiếp,cháu đòi gì cũng cho,không đc là cháu lăn ra ăn vạ (cái này là bố cháu sợ nhất)



tối nào em đi làm về đầu đau như búa bổ nhưng về đến nhà thì bố cứ kêu ca nó hành bố cả ngày,con thì mè nheo quấy khoc (có chị làm cùng lớp em bảo,ngày thì cháu khóc,tối thì con khoc mày có phát rồ không?).Nhưng dạy con thì em và chồng đều không thống nhất đc vì 1 lý do anh ý quá chiều con



em thg dạy con bằng cách giảng giải cho cháu hiểu nhưng cháu ở nhà mè nheo với bố suốt nên không nghe lời mẹ,lúc nào cũng ăn vạ và giờ còn có biểu hiện hỗn láo như:đạp chân vào mặt mẹ.em cũng biết lắm chứ đánh con không phải là biện pháp tôt nhưng đôi khi cũng phải rắn thì con mới sợ đc



lần đầu tiên em đánh con bằng tay vào mông thôi,nó khóc ăn vạ 1 tiếng đồng hồ,ông,bà,bố cùng mắng em kêu em muốn cho con đi bv à.Vợ chồng em cãi nhau to



hôm trc,cháu lại ăn vạ,đánh mẹ,em không chịu nổi đã đóng cửa lại(cho ông bà khỏi nghe thấy),dùng roi đánh 3 cái vào mông con(dĩ nhiên là mông con phải đỏ phải lằn),lúc này bố cháu đi vắng


cháu đã biết xin lỗi mẹ nhặt đồ chơi thì bố về,:"ôi con bố làm sao mà khoc nhè","mẹ đánh con",bố xem mông con thấy mông con đỏ quay sang chủiw vợ luôn:"mày chỉ đợi tao ra khỏi nhà mà mày đánh con à","đ m mày,mày đánh nát mông con tao thế này à"(mông cháu chỉ đỏ 3 tiếng sau là hết),em quá chán trg luôn



giờ mỗi tối đi làm về em lại sợ về nhà:con vẫn ăn vạ,bố thì kêu la:nó hành bố cả ngày,về mà hành mẹ mày.nhưng cho dạy con thì lại không,con bé chơi với em mà hỗn láo em lại không chịu đc,mà đánh con cũng không đc,vì cả ngày nó quen ăn vạ mọi ng rồi.


sao em dạy con ng thì ngoan mà con em lại khốn khổ như thế này,em chỉ sợ cháu lớn lên sẽ hư nếu cứ tiếp tục thế này.em đi làm về đầu đau như búa bổ mà hành hạ em thế này thì em không chịu nổi,em cảm thấy buồn chán và lâm vào tình trang bế tắc,mong các mẹ giúp em