Chào các bố, các mẹ trong DD!


Em mới lấy vợ đc gần 1 tháng nhưng chúng e đã yêu nhau 7 năm và tính biết nhau thì fai 10 năm rồi. Vợ e giờ lười quá nên mẹ e hiện đang rất khó chịu, ở giữa nên e buồn vô cùng. Thậm chí giờ giận vợ quá, k muốn nói gì với nhau, động chút là cãi nhau rồi.


Ngày nghỉ, vợ ngủ đến trưa k dậy chợ búa thậm chí còn chẳng nấu cơm. Từ khi cưới nhau về chưa đi chợ đc lần nào nên mẹ e ghét lắm. Nhưng thương con, sợ nói thì vợ chồng e lại lục đục nên cụ cứ im im mà chỉ tsự với chị gái. E thì nhắc nhở vợ nhiều nhưng giờ vợ ngang bướng quá đến mức giờ tụi em suốt ngày cãi nhau. Vợ k chịu hiểu cho chồng, cứ như sống 1 mình 1 thế giới vậy. Đi làm về là chui trg phòng, k hỏi han bố mẹ đc câu gì, chán thì lại về nhà mẹ đẻ(2 nhà gần nhau).


- Lý do k muốn đi chợ vợ đưa ra: "ngại tiếp xúc mọi ng". Trong khu e chợ cũng toàn do ng trg khu bán nên họ hay hỏi han rằng con dâu nhà này, nhà nọ...Thật ra đó chỉ là cách hỏi han quan tâm để mọi ng biết nhau thôi sao fai ngại, em hỏi vợ như vậy? Vợ độp cho câu "k thích" (vc bằng tuổi nên hay cãi nhau tay đôi, chán lắm ạ).


- Gặp hàng xóm cứ chơ mắt ra chẳng chào hỏi ai, e bực mình bảo, thì nói: "sao lắm chuyện thế, toàn để ý lặt vặt, khó tính...hàng xóm ở nhà (vợ)có ai chào hỏi ai đâu". E thì gặp ai trg khu cũng chào hỏi, phép xã giao vậy mà vợ láo lếu nói với e: "khi đi cùng nhau thì đừng có chào hỏi ai nhé" --> cãi nhau!


Vì cãi nhau nhiều, mặc dù mới về ở với nhau đc gần tháng nên giờ vợ e nó trây ì, mặc kệ luôn. Em ngọt ngào có, nặng có nhưng vợ e k thay đổi mà còn tệ đi. Mẹ e thì càng ngày càng khó chịu rồi mà chúng e cãi nhau, giận nhau nhiều cũng càng làm t/c tệ đi.


Anh chị hãy giúp e cách nói, giãi bày làm sao để vợ thay đổi, biết cảm thông, sống chan hòa hơn, chứ cứ thế này ai cũng mệt mỏi mà dẫn đến tan vỡ mất.(Điều kiện của bọn e k ra ở riêng đc ạ, ông bà thì già rồi, có mỗi e là con trai nữa).


Cảm ơn anh chị nhiều!