Em suy nghĩ suốt hai quần từ lúc chỉ có túi âm trống trong tử cung tương đương thai 4w bg đã hơn 6w rồi, cứ quyết định giữ rồi lại lăn tăn, nghiêng bên này ngả bên kia.


Không bg em muốn bỏ con, đối với em trước đây em rất hay ghê sợ những người nào đi hút hay phá thai. Em biết quyết định chính vẫn là do mình, bg em không dám hỏi mọi người nên giữ hay bỏ nữa vì em muốn giữ nhiều hơn. Con đầu lòng của em mới 7 tháng thôi và em không được mọi người ủng hộ lắm từ bố mẹ đẻ cho đến mc, chồng thì kiểu tùy.


Em lại còn mới được nhận vào làm ở công ty mới, nói thật là lương rất cao. khi có bầu bé đầu vì kinh tế cũng khá nên em đã nghỉ và chơi ở nhà suốt, em không muốn ở nhà nữa vì nói thật em không phải đứa giỏi làm việc nhà, em là con người hợp với cuộc sống xã hội hơn. Nhất là em cũng có khả năng kiếm tiền chứ không phải không, em đã từ chối nhiều offer công việc rồi, còn công việc này thực sự lương và benefit quá tốt, cũng tầm 15 triệu 1 tháng cả lương và thưởng, cũng không nặng nề gì, nếu em làm lâu lâu rồi mà có thai thì không đến nỗi, ngặt một cái em vừa mới vào làm, em không biết phải nói với quản lý của mình như thế nào đây.


Kinh tế thì chồng em vừa hứng lên bỏ việc xong nhưng vì cả hai nhà đều ở HN nên không phải lo sinh hoạt phí, trước đây tiền làm ra đều để vợ chồng tiêu và nuôi con thôi :( Thực sự đối với chồng em tìm công việc khoảng 15 triệu là dễ nhưng bg anh ấy không muốn làm trong ngành này nữa mà muốn làm ngành khác nên mới bỏ việc, bg chồng em xác định là giữ con thì cũng đang apply một số nơi và trộm vía triển vọng khá là cao vì bằng cấp và kinh nghiệm rất sáng, kinh tế thì có thể cố gắng được. Cho em hỏi một chút về nuôi hai con nhỏ ở HN thì chi phí như thế nào :( em cũng biết có ít nuôi ít có nhiều nuôi nhiều nhưng để con thiệt thòi em thấy khổ thân lắm. Em chẳng có sữa nên con em nuôi bộ hoàn toàn, toàn sữa xách tay em gaí em học ở Úc gửi về, bỉm cũng xách tay, các mẹ đừng chửi em khoe hay j :(( nhưng thực sự bản thân người làm mẹ luôn muốn cho con mình sử dụng đồ tốt nhất có thể. Nuôi đứa đầu em chả bg tính hết bao nhiêu tiền vì thích gì là mua, mua bao nhiêu thứ xong lại thấy chả cần thiết. Bg ngồi tự mắng bản thân hoang phí quá đáng :(


Bố mẹ em chửi em kinh lắm í, vì em chửa đứa đầu nghén nặng quá cả nhà ai cũng sợ rồi, nghén không làm đc việc j, bg đẻ xong em lại về nguyên kg như cũ toàn bị chửi là cẩn thận hậu sản mòn, bg lại đẻ tiếp không biết như thế nào, em thì đã nói ở trên, em thì chỉ học và làm việc ổn thôi chứ việc nhà và chăm con là thú thật em vụng dã man không ai bằng luôn :( Bg sinh bé thứ hai này em đã nhắm được chị giúp việc người HN, nhưng chị í chỉ làm giờ hành chính thôi, quan trọng là về ăn dặm và dinh dưỡng cho bé đầu thì chị í sẽ làm tốt vì vừa chăm xong bé 18m con chị họ em.


CHo em hỏi 3 câu:


1/ Làm thế nào để nói với sếp về việc mang bầu của mình khi vừa được nhần? Chắc khả năng cao là đi tong công việc này :<


2/ Các chị giúp em lên danh mục chi tiêu cho hai bé để vẫn đầy đủ mà không quá 10 triệu/ tháng, nói chung là càng ít càng tốt ạ.


3/ Có nên thuê chị GV kia không hay tìm người khác làm cả ngày để sau này còn giúp mình chăm bé thứ hai sau sinh ạ?


EM cảm ơn các chị nhiều, vì em cũng còn trẻ, mới 23 thôi nên các chị coi như em gái đừng mắng em khi đọc những điều em viết có phần ngu si nhé :( em cũng đang rối bời lắm, đã lại thấy nghén ngẩm nôn ọe rồi :( 24 tuổi 1 nách hai con em buồn quá, như con gái ở nông thôn miền núi không được học hành ấy :(