Em mệt mỏi rồi, em muốn buông tay, em muốn rời xa anh. Người đàn ông đã phản bội em. Anh níu kéo làm j? anh nói anh còn yêu em? nhưng cảm nhận của e , anh k. Anh muốn níu kéo gia đình, vì các con , vì các mối quan hệ ràng buộc. Anh hèn, anh ko dám đấu tranh cho TY của anh, những lời anh nói với tình nhân của a chỉ là sáo rỗng thôi à? Nhỉn rõ bộ mặt a, e thấy coi thường quá. Em ghê sợ ng đàn ông bên mình. Dối trá , lừa lọc, 2 mặt. Giờ e chả tin đc đàn ông nữa, kể cả anh. Xét trong mọi hoàn cảnh, phụ nữa là ng thiệt thòi. Em đã nói để cho a đi rồi, a có thể về bên cô ấy, sao anh hèn thế? ko nắm lấy cơ hội này. Vì nói thẳng, e cũng chả cần 1 thằng đàn ông như anh. HÈN. Yên thì xông lên chứ, đấu tranh đi, nhưng a ko dám. Anh thà "hy sinh" một ng , mà con ng đó anh nói với ng ta anh yêu ng ta đến mức nào.


Đấy, mở mắt ra đi mấy em NT3 - khi sự việc rõ ràng, ai là ng thiệt thòi? Họ nói yêu em ư? Sao ko dám bỏ vợ con đến với em? Chị cho cơ hội đấy, vì cái loại ng như thế chị cg chả cần. Họ bảo họ yêu e ư, cả đời này dõi theo em ư ? Vậy mà vợ chỉ nói một câu là lựa chọn đi thì họ chọn cái biện pháp an toàn là vợ con. E ko có là j đâu. Mở mắt chưa em? Chị thấy xót xa cho em đấy. Em ngu quá. Giờ chị đẩy nó ra khỏi chị đấy. Nhường cho em đấy , nó có dám đi đâu. Em à. Ngu 1 lần rồi thôi nhé, mở mắt đi. Xét cho cùng em cũng chỉ là cái SEX TOY cho thằng chồng chị nó thỏa mãn thôi.


Còn với anh, có 2 từ em dành cho anh: KHINH BỈ. Nhưng e vẫn phải sống với anh, vì 2 đứa con em . và vì nhiều cái nữa, e chả cần dựa dẫm vào anh, e chả cần. Và em mong , anh hãy cứ tiếp tục quan hệ đi và để e lại phát hiện, Vì khi đó , em sẽ lại có lý do chính đáng để ra đi, mãi mãi rời xa con ng đểu giả như anh. Chấp nhận tha thứ cho anh lần này là miễn cưỡng thôi, vì anh biết e căm thù sự phản bội ntn vì e đã từng bị phản bội, và lần t2 trong đời e lại gặp điều đó. Nhưng ko sao. E mệt rồi, e buông tay anh rồi, anh có thể đi, anh có thể biến khỏi cuộc đời em bất cứ khi nào.Thế nhé.