Em năm này gần hai mươi sáu tuổi rồi. Gia đình cũng muốn em lập già đình yên bề gia thất để ôg bà k phải lo lắng nữa vì em là có gái đầu. Em đang yêu người yêu ngoại hình cao ráo đẹp trai gia đình thuộc dạng khá. Anh ấy học bên sin về hiện tại làm mức lương cũng hai ngàn. Em và anh ấy tính ăn tết năm này xong bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng hôm nay việc sảy ra em thật sự đang phân vân là có nên cưới người đàn ông mà mình đang yêu hay ko
Hai đứa em đang sống thử với nhau đã gần một năm nay. Lúc mới yêu anh ấy cũng từng nói với em là em làm it thôi cũng đc còn lại để anh lo. Lo thì cũng lo nhưng em sống từ nhỏ h tự lập k quen dựa dẫm vào người khác nên ko hoàn toàn dựa vào anh ta. Anh chỉ chi trả tiền nhà và đôi khi ăn uống hằng ngày
Nhưng sau vài tháng anh ta muốn rỏ ràng tài chính của cả hai. Cho dù có thời gian ảnh thất nghiệp vài tháng em cũng bỏ tiên lo tất cả để đến khi a có công việc trở lại
Đến khi a đi làm và sắp lãnh lương tháng đầu tiên thì bảo với e tiền nhà tháng này anh và em chia đôi. Trong lúc khó khăn ko đủ tiền anh có nhờ em mươn tiền mẹ của em giờ ảnh kêu em trả số tiền đó đi nhưng trong khi sô tiền đó e ko xài bao nhiu tất cả là a ta chi tiêu hết
Rồi e nói ra lí do của em anh ấy lại muốn chia tay
Nhưng trước giờ a ây luôn luôn là người muốn chia tay em
Thật sự em nhận ra bây giờ anh ấy tính toán rỏ ràng tiền bạc muốn em phải chia đôi để a ấy dư nhưng trong khi đó a ko hề tiết kiệm gọi là cao cho lắm
Em dần dần nhận ra liệu mình có nên đi với con người này suốt đời hay ko
Khi nghề nghiệp mình k ổn định có lúc nào đo ko may mình thất nghiệp thì chuyện gì sẽ đến nữa đây
Thật sự trong đầu e bây giờ chỉ muốn sống một mình và tự làm tự lo bản thân ko muốn dựa dẫm vô đàn ông
Bạn bè có đứa còn khổ hơn mình có chồng còn nhờ vả sao mình hoan mang quá ko biết phải làm thế nào đây