Em thực sự khủng hoảng trầm trọng, không nói được ra đây chắc em uất mà chết nên lại lên đây than. em lấy chồng 4 năm 2 tháng. có hai bé trai, 1 bé trai hơn 3 tuổi và 1 bé hơn 1.5 tuổi. cuộc đời mà kể thì dài dòng. em cũng ko ngờ có cái ngày khốn nạn thế này với em. cũng tại mình ngu quá. ngu thì chết.
lấy chồng có hơn 300tr làm vốn em đưa cả vì ch em cần vốn làm ăn. lấy nhau 4 tháng thì em viết chồng có khoản nợ 300tr ngân hàng--> khi lấy em là toàn tiền âm thôi.
mẹ vợ cho vay vốn làm ăn--> mua được 1 cái oto và 1 mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ.
mẹ vợ lại cho vay 2 tỷ mua được mảnh đất cũng chưa được cấp sổ đỏ nữa mặt đường. là cái nhà em đang ở đây vì bố mẹ thấy con gái đi làm dâu thương quá. vợ chồng tự xây dựng dc 2 tầng.
chồng em về cơ bản ko đưa tiền để e nuôi con và lo cho gia đình. 1 mình em cáng đáng hết: giúp việc + con đi học mẫu giáo + chi tiêu hàng ngày.... Chồng em bảo tiền của a lo việc lớn. nói chung e ko có cách nào đễ chồng đưa tiền hàng tháng hết ạ. nói chung là em tay trắng mọi người ạ dù em kiếm cũng dc. nhưng phải chi hết. e ko có đồng tiết kiệm nào
Bố chồng mất rồi, Mẹ chồng tròn 60 tuổi siêu lười: đến thờ cúng cũng không làm giao hết chức dâu trưởng họ cho em gánh. cháu ko trông. bà ở 1 mình ở nhà thờ, tự mua cơm bụi ăn.
1 năm em có những ngày sau phải lo Sáng làm cơm cúng, chiều liên hoan để các em chồng, cháu chồng tụ tập ăn uống: giỗ các cụ khoảng 7-8 giỗ, 23 tháng chạp, tất niên 30 tết, mùng 1 tết, mùng 3 tết, rằm tháng riêng, giỗ họ tháng 3, mùng 5/5 âm, mùng 10/10 âm, rằm thang 7. nhìn chung khoảng trên dưới 15-20 bữa cỗ/ năm (khoảng 3 mâm/ lần)
nhưng đây là những gì em được trồng đáp trả:
2 lần đánh em vì dám cãi. em khá ngang, chính kiến và bảo vệ quan điểm của mình. chồng thì rất gia trưởng
và giờ là đi chơi cave. lần này là lần thứ 3
2 lần trước, em biết chắc chắn,và cũng thú tội, hứa lên hứa xuống .... nhưng vì mắt em không thấy, nên tim đau ít thôi.nhưng lần này tuy chưa đến z như 2 lân trước nhưng là em nhìn tận mắt. em biết anh ta và nhóm bạn hát ở đó. em lẻn được vào đó thì thấy cảnh anh ta đang ôm ấp 1 em, chắc sinh viên đi làm thêm. Đau quá mọi người ạ. cái ánh mắt đó của anh ta ., hành động đó e chưa từng thấy lại từ khi lấy nhau. giờ thì em chả biết đời mình sẽ ra sao. các mẹ ạ. đứa lớn hơn 3 tuổi rồi, em không nắm chắc quyền nuôi con. mà em quá mệt mỏi với gia đình đó rồi, em hèn quá, lại để bố mẹ đầu tư quá nhiều tiền vào đây, giờ rút ko ra được. kiệt sức