Các chị thân mến!


Em là giáo viên dạy tiếng anh của trường tiểu học A nọ, còn chồng em là kế toán


Em và anh ấy cưới nhau đã hơn 1 năm nhưng vợ chồng ngày vui ngày cãi nhau. Trước ngày cưới em, chồng em với máu văn nghệ của mình vẫn thường hát trong các hội thi nhưng ngặt nỗi lại thường hát song ca với 1 cô giáo dạy mẫu giáo. Tập hát chung, rồi cô ta lấy lí do cô hiệu trưởng nhờ ghé trường tìm chồng em để chép nhạc dùm hay sửa máy vi tính...Ngồi thì sát bên, em là vợ mà trước mặt thầy cô còn chưa dám ngồi kiểu đó.


Cưới em về 1 thời gian anh ta vẫn hát chung, em cãi nhau về chuyện này. Không phải em đương không sinh sự để vợ chồng bất hòa mà vì giáo viên 2 trường cười nhạo em, cả xã cũng cười em. Người thương em thì nói em ngọt ngào để giữ chồng vì cô giáo này nói chuyện rất ngọt lại õng a õng ẹo. Mọi người ai cũng chứng thực với em rằng cô gái này ngày trước đi dạy hơi xa ở nhà ngoại rồi chiều về đánh cầu lông với 1 anh công an đã có vợ lại còn đi đêm đi hôm với đàn ông đã có vợ đến 11 , 12 giờ khuya nên đã bị cha bắt về nhà.


Em biết được điều này, nên nói chuyện rất ngọt ngào với chồng. Nhưng từ khi cưới em về anh ấy đổi khác, em nhờ gì cũng không được trong khi cô ta lên tiếng là làm ngay. Em sống mà cứ ngỡ như là nơi để anh ấy trút giận vậy. Đập phá, nạt nộ em ở nhà lẫn trường khi không vui


Hôm qua thầy hiệu trường phân công cho anh ấy thi Tiếng hát sư phạm, xã em ở đâu thiếu người hát song ca, nhưng còn chưa họp với trường cấp 2 và mẫu giáo để chọn tiết mục thi mà, chồng em quyết định anh sẽ hát chung với cô ta. Cương nhu em cũng đã sử dụng hết nhưng anh không hồi tâm chuyển ý. Ông bà ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù có tin chồng nhưng em không tin cô gái kia. Em đã từng gặp cô ấy 1 lần đến lần thứ hai em nói thẳng là đừng hát chung với chồng em, nhưng cô ta đã làm cao, em không hề mắng chưởi cô ta lời nào nhưng đời mà người ta lại còn kêu rêu nói này nọ. Chồng em biết được lại không tin em còn xin lỗi và bảo không biết dạy vợ. Anh nói em làm anh mất mặt và bây giờ anh phải hát chung để lấy lại danh dự mình đã mất. Em tâm sự với chị dâu, chồng em nghe nên chị dâu khuyên em cứ để anh ta hát chung rồi bảo anh ấy chở em theo. Anh đã đồng ý. Em dễ xúc động lắm chắc lại không kìm được nước mắt. Anh lại nói với chị dâu em, con người ta con nhà đàng hoàng. Con nhà đàng hoàng mà đi đêm đi hôm với chồng người khác, cô hiệu trường làm việc thì chối đến khi đòi kỉ luật thì mới chịu nhận. Vậy có phải là người đàng hoàng không các chị?


Em quen và yêu anh ấy chưa từng lợi dụng, đã từng hi sinh vì anh ấy rất nhiều thế mà em cứ được làm tấm thớt để anh ấy chém. Sống mà giả tạo thì em không thể làm được, còn ngậm đắng cay để anh vui thì em đau khổ, lại còn mất mặt. Em phải làm sao để anh hồi tâm chuyện ý, không hát chung với cô gái kia nữa các chi?


Hãy cho em 1 lời khuyên, các chị nhé!


(hanhphucoiquayve@gmail.com)