Em biết khi đặt tên cho toppic này em sẽ bị mọi người ném đá quyết liệt. Nhưng thật sự phải là người trong cuộc mình mới hiều được mình đang trong hoàn cảnh nào.
Em là người phụ nữ đã có gd. em li hôn và có 1 con trai. em và anh ấy quen , thân , và yêu thương nhau đã gần 1 năm nay, và thật sự em là người thứ 3 các mẹ ạ. em cảm thấy mình vô cũng đau khổ và bế tắc. thời gian đầu . em rất tôn trọng cuộc hôn nhân của anh ấy.chưa bao giờ em nói anh hãy li hôn chị ấy để đến với em, em chấp nhận là người thứ 3 trong bóng tối thầm lặng để yêu thương anh. rồi thời gian qua đi thứ tình cảm ngang trái đó ngày càng nhiều hơn. em thấy sợ mỗi khi nghĩ về anh. em bắt đàu dày vò đay nghiến anh bằng nhiều lời lẽ cay độc.anh đến bên em nhiều hơn,ăn cùng em. đi làm cùng em và cũng nói dỗi đi công tác để ở bên em nhiều hơn. đáng ra với suy nghĩ trong bóng tối em phải thấy thỏa mãn rồi mới phải nhưng em lại thấy là chưa đủ. em đề nghị chia tay vì sợ tình cảm của mình sẽ quá nhiều.nhưng anh lại nói cho anh 6 tháng để anh giải quyết mọi thứ. anh nói anh chi yêu em. anh không còn chút tình cảm nào với gia đình. và 1 thời gian rất lâu rồi anh ấy là của 1 mình em không có sự sẻ chia nào hết. Với 1 người phụ nữ đã có gia đình tất nhiên em không bao giờ tin. vì em biết người đàn ông khi đi ra ngoài sẽ như thế nào và khi về nhà sẽ như thế nào.em biết anh nói dối..... anh lại nói em không bao giờ tin anh....và giờ vợ anh săp sinh thêm 1 đứa nữa. có lẽ lúc này khi em ngồi đây viết về anh thì anh lại chạy quanh bệnh viện nào đó trong hà nội nhộn nhip này. em cảm thấy vô cùng đau đớn và thương bạn thân mình các mẹ ạ. em đã nói lời chia tay đêm qua. em ko nhắn tin, không gọi điện, và hôm nay anh cũng ko đến.....em không biết giờ em đang nghĩ gì lúc này em bị tình cảm và lí trí của em không thể đồng điệu. em không biết mình nên vui hay mình nên buồn vi quyết dịnh của ngày hôm qua. nhưng với em lúc này bầu trời dường như đang sụp xuống chân rồi các mẹ ạ.