Em vốn là con cưng trong 1 gia đình khá giả từ bé đc chăm lo ko phải động tay chân vào việc gì mặc dù mẹ mất sớm nhưng nhà làm khách sạn có ng giúp việc làm hộ hết...Nghĩa vụ của em chỉ có ăn và học cho tốt theo ước nguyện của bố em.....Vậy nên có thể coi em là công chúa ,chả bao giờ phải làm gì nhưng ko phải em ko biết cầm chổi lau nhà quét nhà hay nấu 1 số món đơn giản(tất nhiên là kha khá món ngoài rau luộc trứng rán)....Chả qua là em ko phải làm thôi chứ cũng biết làm có thể là ko ngon đến mức hoàn hảo.....Em được đầu tư vào chất xám nên có thể mấy việc đó em hơi lười và ỷ lại.....Nhưng em lại có trí tuệ ,hiểu biết và khá là thông minh
Thế nhưng đến khi về nhà chồng-1 tầng lớp khác hẳn so với nhà em : Nhà ở chợ quan năm buôn bán ,bản thân chồng em cũng còn chưa học hết lớp 12.Mẹ chồng bị ốm liệt giường ,ông bố ở nhà chăm còn cô em gái thì bán hàng hải sản....Chồng em cũng chả có công ăn việc làm ổn định gì cả.Em vì có thai nên mới được gia đình em cho cưới chứ hồi trước ngăn cấm kịch liệt lắm.....
Về nhà chồng như bước vào 1 thế giới khác ....Đã là gái có chồng ai chả phải làm các công việc nhà giặt giũ bếp núc cho nhà chồng phải ko ạ????Cũng may là nhà chồng em ko đòi hỏi em phải thế này phải thế nọ cả....Em cũng chưa đủ tự tin và trình độ để nấu ăn cho cả nhà ,xin nói thêm là bố chồng em hồi trc đi nấu cỗ nên nấu ăn rất ngon....Mẹ chồng bị ốm nên ông chỉ ở nhà chăm bà và nấu cơm,chiều thì giúp con gái dọn hàng nữa....1 ngày nhà em chỉ nấu 1 bữa cơm tối thôi.....Thời gian đầu mới về nhà chồng em hay rửa bát và phụ ông nấu cơm...Nhưng từ ngày bụng bắt đầu to và mệt mỏi ,trời bắt đầu nóng thật tình em ko thể ngồi rửa bát và chuẩn bị thức ăn cho ông nấu nữa....
Vậy nên ông cứ chê em chả biết làm gì rồi thế nọ thế kia chỉ giỏi đi theo chồng đi chơi với ngồi chơi máy vi tính.....Em cũng đâu có muốn thế đâu nhưng sao ông ko nói thẳng với em mà cứ đi nói với mọi người sau lưng em còn trước mặt thì vẫn tỏ ra bình thường .....Có phải ai sinh ra cũng hoàn hảo đâu ít nhất thì em cũng có học thức và nhà danh giá nhất trong dòng họ nhà chồng em....Ngoài ra em còn đang mang thai nữa sao ông ko thông cảm cho em phải mệt mỏi nóng bức cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng......Sao ông cứ thấy các hành động của em là sai rồi dạy phải thế nọ thế kia xong đến lúc em làm theo lại vẫn nói được.....Như đợt này em ở dưới nhà chú chồng ngay bên cạnh có điều hòa cho mát,hàng ngày lên nhà em tắm vì để quần áo sữa tắm ở nhà thì bảo con lên đấy làm gì cho nóng,xong đến lúc em lấy quần áo xuống nhà chú tắm thì lại bảo nhà còn đầy nước đấy sao ko tắm.....Rồi nhiều vấn đề ông cứ can thiệp vào sinh hoạt của vợ chồng em như chuyện ăn ngủ đi lại mua sắm nữa....Cứ như ông ko nói là ông thấy ông vô hình vậy
Xin nói thêm là từ hồi em về nhà chồng thì nhà chồng em khá và ổn định hơn nhiều ạ....Chồng em từ 1 đứa con ăn bám bây h cũng biết gửi tiền ăn và đóng tiền điện cho cả nhà và thường xuyên biếu bố mẹ tiền tiêu(đều do em khuyên cả),Em cũng hay mua sắm nhiều vật dụng trong nhà và mua đồ cho bố mẹ chồng
Tại sao em ko thể làm ông vừa ý,hay do tính ông thích phê phán chê bai người khác??Em thấy ông hay văng bậy và nói to,nói như mình giỏi lắm ý mặc dù mấy chục năm chỉ ở nhà nuôi con là chính.Em thấy cứ chối chối thế nào ý nên cứ tránh tiếp xúc thì lại bảo em ko quan tâm đến bố mẹ....Cứ ngồi gần ông ý là ông ý lại dò hỏi thế nọ thế kia để thử mình nên em ko thích...
Mong mọi người cho em 1 lời khuyên với ạ....Phải chăng em ko phải con dâu tốt