Các chị ơi, em đau khổ quá ạ, em nghĩ là em ko dám lấy chồng luôn ạ. Vì em biết em ko thể lên đỉnh. Mà trong hôn nhân, nếu ko thể thỏa mãn được chuyện ấy thì thật khó mà sống hạnh phúc bên nhau được ạ.
Trước đây, em thấy mọi người bảo thời gian làm của ng đàn ông sinh lý bình thường là 15-30p, em cứ nghĩ thế là tính cả dạo đầu. Nên em cứ nghĩ mấy ng đàn ông em từng yêu trước đây là bình thường, ai dè hóa ra là nếu tính cả dạo đầu thì như thế là YSL luôn rồi :((
Mãi cho đến khi em make love với 1 người, thì em mới choáng, ng ấy thực sự là 1 chiến binh trên giường và kĩ thuật phải gọi là cao thủ. Em ko thể giúp người ấy thỏa mãn, vì em thực sự ko thể nào lên đỉnh. Kĩ thuật của em cũng siêu gà. Em tự ti vô cùng ạ. Em bye bye người ấy rồi ạ. Ngoại hình em ko đến nỗi nào, nếu ko muốn nói là cũng tươi tắn, dễ mến, có học thức nhưng vs tình hình này em ko đủ tự tin để đi lấy chồng. Kĩ thuật thì có thể rèn luyện nhưng khả năng lên đỉnh thì hình như nó thuộc về phần cơ địa rồi. Không biết có những cách nào để cải thiện ko ạ?