Trước hết em phải xin lỗi 3 người phụ nữ, mặc dù em cũng không biết các chị là ai, những người mà em đã và đang làm kẻ thứ 3. Nhưng em xin các chị hiểu rằng chưa bao giờ em muốn làm bất cứ điều gì để phá hoại hạnh phúc hay bước dù chỉ là nửa bước chân vào gia đình các chị. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì việc em ngoại tình với chồng các chị là hoàn toàn sai.
Em là một người đàn bà hư, em phải công nhận điều đó, và cũng đã có nhiều người nói cho em biết điều đó, em cũng tự biết như vậy.
Trước đây khi lần đầu tiên em ngoại tình, em đã nghĩ hoặc cố bao biện rằng, em ngoại tình chỉ là ngoại tình thôi, nhất định làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của ai hết vì em cũng là người đã có gia đình, em cũng không muôn mất đi hạnh phúc của mình, chẳng qua nhưng cuộc tình đó chỉ là nhưng cuộc dạo chơi, khi chia tay ai về nhà nấy vẫn là người chồng tốt, vẫn là người vợ hiền. Em không cướp tình yêu của ai, cũng không lợi dụng về vật chất địa vị, em chỉ muốn trốn vào đâu đó cảm xúc yếu đuối của một người đàn bà. Em khình thường nhưng người đàn ông đi với em mà nói xấu vợ mình, những kẻ đó đừng bao giờ nghĩ em sẽ nói chuyện lần thứ 2. Em cũng không vì tiền của họ mà phải cời đồ. Em chỉ muốn sống 1 vài giờ hư hỏng với người đàn ông mà em thấy thích để trốn tránh cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
Với em nói chuyện với họ về những đứa trẻ, với những cái tên yêu ngộ nghĩnh thú vị hơn nhiều việc lên giường với các anh. Em thích được nghe kể về những trò ngịch ngợm, những sự kiện xảy ra xung quanh các bé, để thấy các bé thật đáng yêu, để thấy họ là những ông bố tốt.
Đa số đàn ông sẽ đều thích phụ nữ như em, ít nhất là vì em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho cuộc sống của họ, họ có thể gặp em vài tuần một lần để vui vè, xả stress, rồi lại quay về làm một người đàn ông mẫu mực mà không phải lo lắng gì.
Cho đến khi gặp anh, em không yêu anh, đến bây giờ em vẫn không yêu anh. Có thể em đến với anh vì lòng thương nhưng em không dám nói ra vì sợ làm anh tự ái. Em đã vi phạm nguyên tắc tự mình đặt ra từ đầu, em chỉ ngoại tình với người đàn ông có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp ổn định.
Anh nói vợ chồng anh không hòa hợp, sống như 2 người bạn thân, đến nửa năm nay 2 người thậm chí chưa từng have sex, qua cách nói của anh, em lờ mờ đoán có lẽ vợ anh cũng đang làm người thứ 3 như em mà thôi.
Anh nói anh yêu em, anh ghen với tất cả những người đàn ông của em kể cà chồng em, người yêu cũ, những người tình trước đây của em. Anh muốn em cũng phải yêu anh, muốn em không chỉ là người tình, muốn em phải là người yêu anh thực sự. Anh nói thế thôi chứ em biết người mà anh yêu là vợ anh cơ không phải em, Anh cũng như em cả hai đều đang trốn tránh cuộc sống. Anh đã đau khổ làm ẩm ĩ lên khi biết em liên lạc với người yêu cũ, rồi anh thông báo anh đã biết vợ anh đã phản bội anh. Thực sự em chẳng hiểu được cuộc sống gia đình anh nữa. Vợ anh phản bội anh, chẳng lẽ anh đang chung thủy với vợ anh sao, em phản bội chồng có lẽ nào không thể phản bội anh, trò đời và nhân quả nó thế đấy.
Anh là đàn ông kiểu gì, khi tận mắt thấy vợ đi với người khác anh vẫn làm ngơ, thậm chí anh biết vợ anh sắp đi với người ta anh vẫn làm ngơ, rồi anh kêu với em anh đau khổ. Rốt cuộc em là cái gì của anh đây? là một công cụ thỏa mãn anh thay thế vợ anh sao?
Em chán ngán lắm rồi, đây là lần cuối cũng em còn muốn làm người thứ 3. Cái thứ tình cảm phù du này có khi em phải đánh đổi bằng hạnh phúc thật sự.
Có làm người thứ 3 em mới thấy hạnh phúc có được chẳng dễ dàng gì, và chẳng có thằng đàn ông nào, ngoại trừ ông chồng tội nghiệp của em là yêu em thật sự, mong em hạnh phúc thật sự. Em quay về đây!