Em có chuyện này muốn hỏi ý kiến các mẹ và các bố trên WTT. Mong mọi người góp ý giùm em với ạ.
Vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng. Mỗi năm nhà em thường tổ chức đi du lịch vài ba lần, đi xa đi gần đều có cả. Bố mẹ chồng em không còn trẻ nhưng các cụ đều còn khỏe và rất thích đi chơi. Ngoài những lần đi với gia đình em, thỉnh thoảng các cụ còn đi chung với Hội này hội kia mà các cụ là thành viên. Rồi cũng có lần chồng em tổ chức cho hai cụ đi du lịch nước ngoài với nhau hàng tuần.
Mọi năm em không nghĩ gì, nhưng tự nhiên năm nay em cứ thấy băn khoăn. Đầu năm nhà em đã làm một chuyến du lịch hoành tráng cả nhà rồi, hè này định đi lần nữa. Trong tất cả các kế hoạch đều có tên BMC. Nhưng mà em nói thực là đi cùng BMC mãi em thấy cũng chán, em chỉ ao ước có một lần được đi riêng hai vợ chồng em với nhau. Lần này cũng thế, nhà em dự định đến một nơi mà BMC đã từng đi mấy lần. Tự dưng em không hào hứng nữa….. Nói với chồng thì em ngại chồng giận, mà BMC thì hình như không bao giờ nghĩ đến chuyện để hai vc em đi riêng với nhau. Đi gần đi xa các cụ đều tham gia tuốt. Suốt bao năm làm dâu ở cùng BMC, đi nghỉ mát hay đi du lịch đâu đó cũng đi với BMC. Haizzz….