Em chào các anh/ chị !


Hôm nay em đăng bài nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ !


Em 1 đứa 30 tuổi, đã lấy ck được 5 năm và có 1 bé trai 4 tuổi, tính hay nói thẳng, có gì nói lấy, ko để bụng nên cũng được không ít người không ưa.


Chồng em, 1 thằng đàn ông 29 tuổi, về căn bản là hiền lành, chịu khó. NHƯNG lại là người bảo thủ, sống thụ động, và vô tâm.


Vì điều kiện gia đình nên chồng em đi LDXK , em ở nhà chăm con. Nhưng do tính hay nói nên em không được lòng bố mẹ chồng. sau 9 tháng ở nhà có 1 số va chạm nhỏ với bố mẹ chồng do em ko biết cách nịnh 1 ông bố ck gia trưởng và do chông em ở bên này không kiếm được ( cty ít việc ạ ) e xách vali đi LDXK theo ck, bỏ lại con thơ ở nhà nhờ bố mẹ chồng chăm sóc.


Dù sang đây nhưng 2 đứa em ở cách xa nhau, em ở trên núi đi lại khó khăn, còn chồng em thì ở dưới phố. Tuy ở bên Nhật điều kiện hiện đại, nhưng do em không tìm hiểu kỹ, lên 1 cty tận trên núi, cách ga tàu tận 30km đường núi, bus thì không có, taxi thì quá đắt. Nên em và chồng ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng 1,2 tháng em đi cùng mọi người chia tiền taxi mới gặp và các kỳ nghỉ dài.


Vốn rất tin tưởng chồng, chồng em là người ít nói, sẽ không làm việc gì nếu thấy khó khăn hay rắc rồi....nên em không mảy may lo lắng chuyện chồng cặp bồ, dù chồng em sống rất vô tâm với em, em sống trên núi như nào a ấy cũng chưa 1 lần hỏi thăm, quan tâm. vợ chồng chỉ nói chuyện với nhau dc vài 3 câu a ấy đã nói đi ngủ, xem phim....


Nhưng em thấy mọi người ở cùng hay trêu chồng em với 1 con bé 20t ở Hà tĩnh, em nghĩ chồng ko phải là người thay đổi nên em không tin, khi gặp nhau anh ấy cũng chăm sóc em, và e lại còn rất quý con bé đó. Nhưng em vẫn nói chồng , để chồng tránh xa con bé đó. chồng em cũng uk uk.


Khi em về, kiểm tra facebook của ck, thì thấy đúng chồng em có nhắn tin yêu đương, nhớ nhung, muốn hôn muốn cắn nó. Em như phát điên lên các anh chị ạ, em nói chồng em, lúc đầu anh ấy còn chối. Sau đó có thừa nhận là có nhắn tin trêu đùa nó. chỉ là trêu đùa thôi, chứ chồng em không có ý gì. thề thốt, xin lỗi đủ kiểu các anh, chị ạ. Em có gọi nói chuyện với ngươi thân, thì ai cũng nói chồng em không phải là người bội bạc như vậy, chắc chăn chỉ trêu đùa thôi.


Thật sự, lúc đó em vẫn tin là chồng em chung thủy, chỉ trêu đùa nó. Nên em nói em bỏ qua. Nhưng chồng em vẫn sống vô tâm như vậy. Dù em có giận, khó chịu chồng em vẫn thái độ nói 1 lần tin không thì tùy.


Những lúc đó, hình ảnh ck em nhắn tin yêu đương với nó lại hiện ra, e lại không kiềm chế được mình, lại cãi nhau với chồng....


Hơn 1 tháng nay em rơi vào cái vòng lẩn quẩn đó, em thực sự vẫn còn rất yêu chồng, em biết chồng em cũng vậy. 2 đứa cố gắng sang đây để xây dựng kinh tế. mà bây giờ thế này, em thấy có lỗi với con em ở nhà.


Nhưng em làm sao có thể thay đổi được 1 người chồng vô tâm, em lại không biết ngọt ngào. Em không biết làm sao có thể tha thứ, để quên đi những gì chồng em đã làm ... Vì em sợ mất cái gia đình em đang có.


Các anh chị giúp em với ạ !!!