Thực sự bây giờ em đang rất bối rối, em không biết mình nên sống như thế nào nữa các mẹ ạ.


Gần 1 năm trước em kết hôn với 1 người bạn lâu năm, một người em ko thực sự yêu lắm. Vì nhiều lý do (2 bên gia đình thúc ép, a ấy quá yêu em...) nhưng bọn em chưa đăng ký kết hôn. Bước vào cuộc sống gia đình không có nhiều va chạm, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự yêu cho dù chồng em yêu em rất nhiều.


Rồi em gặp lại anh ấy, một người bạn cũ của em, em thấy rất hợp, ở bên anh ấy em cảm nhận được tình yêu trọn vẹn. Anh ấy lúc đầu không biết em đã có chồng. Khoảng thời gian ấy vợ chồng em trục trặc nặng, gần như ly thân, chồng em cũng biết em không còn yêu. Chúng em chia tay.


Không thể nói anh ấy là người thứ 3, vì kể cả nếu không có anh ấy em vẫn chia tay với chồng. Anh ấy giờ yêu em, nhưng em không tự tin về mình, em sợ người đã mang tiếng 1 đời chồng (cho dù chưa đăng ký, chưa phải là vc về pháp luật) khi đến với anh ấy sẽ bị phản đối (vì gia đình anh ấy rất nguyên tắc, mọi người sẽ nói rằng sao trai tân giỏi giang như a ấy lại phải lấy gái đã chồng như em).


Rồi em cũng lo sợ 1 ngày nào đó, khi đã lấy nhau, a ấy sẽ khinh thường vì e ko còn nguyên vẹn. Em phải làm sao hả các mẹ? Em có nên vứt bỏ và chấp nhận tất cả để đến với anh ấy ko? Hay là quay về với chồng cũ vì hiện tại chồng em đang níu kéo rất nhiều. Em hèn nhát quá