em năm nay 28 tuổi.lấy chồng cũng đã được 5 năm.chắc lý do ly hôn của em không giống ai ở đây cả!chồng không bồ bịch không lô đề cờ bạc,không đánh đập vợ bao giờ.nhưng sao em vẫn thấy buồn quá!lúc em đến với anh là lúc em vẫn đang học dở dang vừa chia tay người yêu cũ xong.anh đến với em do mai mối của 1 người quen .chuyện lấy nhau cứ như 1 kịch bản đã được đề ra sẵn vậy!chồng em có tài ăn nói khiến ai mà nói chuyện với anh cũng thấy có hứng thú.chính vì vậy mà em mới rễ dàng đồng ý lấy anh chỉ trong vòng 1 tháng kể từ lúc biết anh và sự tồn tại của anh cho tới lúc đám cưới xong.lúc trước đám cưới em cũng rất hoang mang vì đi đâu hay ở đâu mọi người cũng đều hết lời khen ngợi anh như "chẳng lấy nó thì lấy ai nữa" "nó ngoan ngoãn giỏi giang lắm"rồi vô số lời khen ngợi.lúc đó mẹ chồng em lên nhà nói chuyện với em còn nói lấy chồng xong ròi cháu vẫn đi học bình thường.bác không có tiền thì bác trai nuôi" em mơ mộng về 1 tương lai có người chồng tuyệt vời. tán tỉnh em thì oto đón rước rồi lại được mẽ là đi du học về nữa vvo cùng oai hùng.
Cuộc sống sau hôn nhân là những ngày đằng đẵng với những ấm ức.mẹ em khi em lấy chồng cũng cho con gái xe airblade mới khoảng 40 tr cả đăng ký và 5 chỉ vàng.em lấy anh được 1 tuần xong anh đi công tác 1 tháng trời lúc đó vợ chồng mới cưới nên vẫn hạnh phúc lắm em ở nhà quanh vào cơm nước ruộng vườn việc mà khi ở nhà em ko hề biết.thêm 1 cái là nhà cửa thì bừa bộn toàn người bày không có người dọn.có mỗi em là cáng đáng hết mọi việc.em chưa đi làm nhưng từ khi về nhà chồng mọi chi phí ăn uống điện nước trong nhà em lo hết.bồn lắm vì những người không biết sẻ chia.nhà em ở với bố mẹ chồng và gia đình em trai chồng nữa.em là người không bao giờ tính toán đén việc tiền nông cả nhưng em chịu cảnh gia đình chồng 5 năm qua thấy mệt mỏi lắm lắm.chắc em phải dành mai mới kể tiếp được vì em phải cho con đi ngủ bb các mẹ nhé