Tình hình là em về nhà đã được 1 tuần rồi. Bố mẹ chồng em bảo là bắt con bé người yêu chồng em phá thai rồi đón em về. Em thì chẳng bao giờ có ý nghĩ là về cái nhà đấy nữa. Nhưng cả 1 tuần này thấy phía bên nhà chồng chẳng ai hỏi han hay gọi điện gì cho em kể cả bố mẹ chồng. Ngoài 1 lần thằng chồng em nói gọi hỏi em đi đâu, làm gì thôi. Chứng tỏ nhà nó cũng chấp nhận đón con của nợ kia về.
Vấn đề ở chỗ trước lúc cưới bố mẹ đẻ em có cho em tiền sắm đồ ở phòng gồm ti vi, vi tính. Cũng gần 30tr. Liệu theo các mẹ hết tình, hết nghĩa lấy về hay biếu tặng cả nhà đấy. Trong khi cả nhà nó xỏ lá với em như thế ạ.