Em ghét bố chồng em quá thôi.Tại sao một ông bố như vậy mà lại sinh ra được một người chẳng giống ông ấy chút nào-Người đó là chồng em.


Em lên đây kể tội bố chồng,xả cho đỡ tức.


Chồng em là con trai một trong gia đình có 4 chị em.Nhà chồng thì nghèo vô cùng,quê chồng cũng rất nghèo và lạc hậu.Bố mẹ chồng thì lại rất lôi thôi ,bẩn thỉu.Nhà nuôi gà,chó, mèo để chúng hành hoành nên nền nhà (mặc dù đã đc chồng em lát đá hoa)đầy rẫy những bãi phân gà:Sick:.Mỗi lần về quê chồng chẳng khác j cực hình đối với em.Cả chồng và em lại cật lực dọn dẹp nhà cửa,vườn tược.Ngay cả chỗ linh thiêng nhất trong nhà là bàn thờ tổ tiên mà bmc em cũng để mạng nhện giăng kín.Em nhìn thấy mà ngao ngán.Cái buồng tân hôn của em thì ko có cửa.Ngày gần cưới chồng em phải phi về quê đưa tiền cho bố chồng đặt cửa nhưng tiền thì đã tiêu ,cửa vẫn ko có.Lúc ấy chồng em lại phải vội vàng đi làm cửa.Gõ đến đây,em lại sực nhớ ra đợt em cưới bố chồng em rất hậm hực vụ thuê xe vì con trai chót lấy vợ xa.Dù tiền anh xã em đã phải bỏ ra nhưng bố chồng vẫn xót nói làu bàu rằng nhà em phải lo vụ đó.Rồi mắng chồng em sao ko thuê cái xe lada đời đầu cho rẻ lại thuê xe lanour.huhu .Nghĩ lại mà em tủi thân quá.


Cả 2 bên lúc đầu thống nhất là đưa dâu đến nhà chồng thì nhà gái về thẳng ko ở lại ăn uống nhưng kế hoạch lại bị chồng em thay đổi vì bác họ của anh ấy muốn nhà gái (cũng chỉ 6 mâm )ở lại ăn (cho đỡ đói,đường xa,đưa dâu từ sáng),nhất định ko cho về.Vụ đó bố chồng em chửi chồn em thậm tệ,lại quay ra nói cả họ nhà gái ngay trước mặt em làm em ngại chín cả người.


chưa hết.Ngày em mang thai con gái đc 4 tháng,cả gđ nhà chồng rất thích con trai,em \nói là bs bảo sẽ sinh con gái ai cũng tỏ vẻ ko thích bố chồng chắc ko chịu nổi liền nói:Mới chửa,làm sao biết đc là trai hay gái(Tội nghiệp công chúa của mẹ ko đc hân hoan chào đón).


Rồi ngày em gần sinh bắt em về trạm xá xã cho mấy cô bé thực tập hành nghề mục đích là đỡ tốn(mà ông ấy có tốn đồng nào đâu nhỉ,toàn của vc em mà).Em và chồng nhất định ko chịu về ,ông ấy tuyên bố sẽ ko có ai đến chăm em cả.


Giờ đây khi con gái em đã 2 tuổi,biết gọi ông nội ,bà nội mà em nghe như chẳng có ý nghĩa j cả.


Ông ấy thỉnh thoảng ra Hn,thăm con trai lại đc dịp kể lể này nọ.Kể nuôi ox em ăn học vất vả,tốn kém ntn,kể đã phải vay 5tr để ox ăn học,kể nuôi lợn gà bị lỗ,bắt em phải mang con gái yêu của em về quê .Nguyên văn ông nói:"Sang năm,chúng mày để con ở nhà ko cho ra đây nữa"(Vc em vẫn phải thuê nhà và làm kd ở HN)


Em vừa cười vừa nói"Con cái nên sống cung bố mẹ chứ b"


Ông ấy bảo"Chúng mày còn trẻ,phải để con ở quê ,thế ko định làm ăn j sao?"


Lúc đó em giận tím người chỉ muốn xạc lại rằng từ lúc có cháu gọi bằng ông nội đến giờ bọn em đã nhờ vả đc j chưa,con cái thì chỉ thấy bố mẹ đẻ em chăm chút,hỏi han.Ngày sn nó ông nội ra ko qùa cáp,lúc về lại nhét thêm tiền để ông mang về tiêu.Tình cảm thì hời hợt ,tính thì hay soi mói.


Vc em về quê ,muốn ngủ thêm chút cũng chẳng đc vì sáng ra ông hỏi bà thật to"Con ...dậy chưa?Vẫn ngủ ah?"hoặc là tối hôm trước khoá trái 1 cửa sáng hôm sau lấy chìa khoá tự tiện xông vào khua um linh".Chuyện này xẩy ra từ khi bắt đầu bọn em lấy nhau(Kề cả hôm tân hôn)


Ra ngoài này chơi ông ấy soi em từng tí một mà toàn là nhìn trộm.Có hôm đang trong nhà vệ sinh mở cửa ra bất ngờ thấy ông ấy đang nhòm vào.Em ghê tởm hết cả người.(Tuy bc xấu xấu,bẩn bẩn nhưng lại đang tí tóp tí mẻ với cô ko chồng mà có con ở quê chồng).Chồng em nhiều lúc cũng mắng em vì mặc áo hơi rộng cổ trước mặt ông ấy.


Ở quê chồng cửa nhà tắm làm rất tạm bợ,bằng cái cửa nhựa kéo ra kéo vào,có hôm canh cho bố chồng đi đâu đó em vội vàng đi tắm .Đang tắm dở nghe tiếng xe từ đầu ngõ biết là của bố chồng,em vội vội vàng vàng lau người mặc quần áo nhưng mặc xong được nội y thì cánh cửa nhà tắm bật mở kèm theo cái giọng ngắn lưỡi của bố chồng"ơ mày ah"Em chết điếng người và uất hạn vô cùng luôn.Chẳng thế giờ em rút kinh nghiệm xương máu về quê chồng ở ít thôi vì phải cai tắm và đi vệ sinh.


vc em đang nuôi con nhỏ,cực kỳ khó khăn nhưng ngoài khoản công khai bồi duỡng bmc ,chồng em vẫn lén lút đưa thêm.chẳng phỉa nuôi ai,sắm sanh j cũng vc em,ông bà lại trẻ măng ,vẫn ở tuổi lđ nhưng ko bao giờ chê tiền.em thèm đc nghe ông ấy nói một câu"Thôi để tiền mà còn nuôi con" như bố đẻ em cho cháu tiền nói dành tiền mà nuôi con cho tử tế


đợt cuối năm ngoái,vc em hí hửng đi mua đất vì nghĩ cần một chỗ ổn định để nuôi con ăn học cho tử tế.Bố mẹ em cho vay 2/3.Chỉ thiếu ít nữa, 2 vc hỏi vay bác họ nhà chồng.Biết chuyện bố chồng gọi điện cho bác đe doạ:"Bác đừng cho chúng nó vay tiền,chúng nó ko có để trả cho bác đâu.lúc đó em cũng ko có để trả cho bác đâu"


rồi cấm ko cho bọn em mua vì "chúng mày định ko nuôi chúng tao ah".Bất lực,ức chế,em bây giờ rất khinh và ghét bố chồng.Mỗi lần phát hiện cái ánh mắt nhìn trộm của ông ấy em tởm lắm chỉ mong ko bao jờ gặp ông ấy nữa