Nhà mình có 2 chị em gái đều đã lập gđ. Vì ai cũng lấy chồng ở quê nên 2 chị em đều về bên ngoại ở (chồng mình đi làm xa, chồng nó thì làm ở gần vợ) nên cả gđ em gái sống chung với ông ba ngoại và mình luôn. 2 ả em đều có con mọn. Nhưng đứa em mình nó mất dạy lắm, toàn xưng tau-mi với mình thôi, nó tức lên nó chửi ko ra gì luôn, toàn văng tục "Câm mồm cha mi đi; đồ mặt ..; . Nhiều lúc có việc nhỏ nó cũng làm cho to chuyện ra toàn gây sự với mình. Ví dụ như mình lỡ nấu mất thức ăn của con nó, nó ăn vạ và bắt mình phài đi mua bằng được. Mọi hôm mấy buổi sáng mình dậy sớm nấu cháo để cho con ăn, nấu luôn cho con nó nhưng nó chê cháo mình nấu không ngon, ko hợp khẩu vị với con nó trước mặt chồng mình. Nó bắt nấu riêng. Chồng mình nói quá phức tạp. Nó khó tính lắm các mẹ ah, chăm con từng ly từng tý, suốt ngày bồng ko cho con tự vận động vì sợ con bổ đau và bẩn nữa, nó cũng nhác lắm. Mỗi lần làm gì việc j là làm toáng lên, càu nhàu nữa. Có đứa em vậy mình thấy chán kinh khủng. Biết tính nó thế. Sáng nay mình dậy nấu cháo cho chắc con mình nó cũng càu nhàu, ăn nói mất dạy và chửi mình. Nó lại nói chỉ nấu cho chắc con mình ăn, ko nấu cho con nó. Mọi hôm thì trách nấu ko ngon, nấu riêng ra, có lần nó còn đổ cháo. Sao phức tạp quá! Mình lúc đó điên lắm, muốn lao vào mà đánh nó cho hả giận.Nhưng con này ko vừa đánh là nó lại liền ah. Rồi dầu ăn thì nếu mình dùng 1 tý là nó bắt đền mua dầu khác, nói chung xin được của nó khó lắm. Mình cho nó nhiều ko bao giờ tính toán, từ máy sinh tố, cũi và quần áo thậm chí cả tiền nữa. Nó còn nói là coi như ko có tình nghĩa chị em ở đây, nếu ông bà mất thì chấm dứt, ko nhờ cậy j nữa. Nó và chồng mình thì rất ghét nhau, 2 ng chuyên gia nói xấu nhau sau lưng. Mình thì ko bjo muốn kể chuyện mâu thuẫn trong gđ cho chồng nghe vì cũng phức tạp.Nhiều khi ng trong nhà chửi nhau xong rùi thì vẫn có thể làm lành nhưng người dưng thì hay để bụng và dễ ghét nhau. Ông bà nhà mình thì hay bênh nó nhưng việc j cũng đổ trên đầu mình. Mình nghĩ nhiều khi CS bất công chỉ muốn chết thôi các mẹ ah vì nó xảy ra trong gđ mình luôn. Đứa em gái lại là bản sao của mẹ mình. Nó mà còn ăn nói kiểu xúc phạm, mất dạy vậy thì mình sẽ cho nó biết tay luôn. Các mẹ ơi! Mình phải làm sao đây? Suốt ngày cãi nhau mình đau đầu lắm.