Em theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hum nay mới dám mạo muội mở top để xin lời khuyên của các anh/chị đang có người iu và nhất là đã lập gia đình.
Em năm nay 24t, tốt nghiệp ĐH và đã đi làm được 2 năm rùi. Ngoại hình của em cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, xinh xắn. Em tự nhận thấy mình ko có gì xuất sắc, nổi trội cả. Thế nhưng em lại cực kì háo sắc ah. Cũng có rất nhiều người đến với e và có những lúc e đã rung rinh lắm rùi, gần đổ nhưng cuối cùng chẳng hỉu sao e lại quyết định dừng lại mà phần lớn là do ngoại hình của đối phương. Huhu ko hiểu số e thế nào mà toàn được các a có chiều cao khiêm tốn để ý, mà toàn là các anh ok: có xiền, có tài, mặt mũi sáng sủa nếu ko nói là đẹp trai. Nếu e to cao thì có lẽ cũng ko có vấn đề j nhưng khổ nỗi e chỉ cao có 1m58, nếu lấy 1 anh tầm hơn 1m6 thì ko bít con cái sau này sẽ thế nào. Cũng có vài a to cao theo đuổi nhưng những a này hoặc là chả có tài cán j hoặc là tính cách ko hợp với e. Em có 1 nhóm bạn rất thân, cứ mỗi khi e quen a nào là chúng nó bâu xâu vào nhận xét làm e cũng nản quá. Mà ở nhóm e, ko hỉu sao chúng nó toàn iu đc các a cao ráo mặc dù có đứa chỉ cao 1m50. Người ta rất tốt nhưng e ko thể có tình cảm được. Hiện tại gia đình e cũng hối thúc lắm rùi, e cũng muốn có người iu lắm nhưng vẫn chưa thể vượt qua đc rào cản về ngoại hình. Em chỉ mong gặp đc người hợp với e, chiều cao thì tầm 1m65 trở nên thui mà sao khó quá! Hiện tại thì e chả có a nào ráo riết cả, hix nhưng nếu e bật đèn xanh thì chắc cũng có nhưng vẫn là vấn đề ngoại hình. Giờ e ko bít làm sao vì hình như cái số e nó thế rùi, ko hi vọng j nữa. Mọi người cho e xin lời khuyên với. Cảm ơn cả nhà:Rose::Rose::Rose: