Lên xe từ 2h chiều ngày thứ 7 cùng với anh trai thân yêu. Chú thích là anh trai em thuộc về phần xã hội black, tỉnh nào cũng quen biết toàn nhân vật nổi tiếng và máu mẹt. Dĩ nhiên là QN thì rất rất là nhiều. Có nhân vật lớn đi theo bảo vệ nên chả sợ gì hết. Đi thôi...
Xe đi siêu chậm, em tắt điện thoại từ sáng, mua 1 sim rác để tiện liên lạc, đóng theo quả tóc giả, kính râm và mũ, nhìn khác hoàn toàn. 6h tối bắt đầu từ Hải Phòng lên QN, trên xe em ngồi cùng 1 em sinh năm 92, dân QN chính gốc, 2 chị em ngồi buôn dưa lê có vẻ cũng hợp. Tầm 8h30, tự dưng nảy ra ý định, bèn nhờ em 92 gọi điện cò cưa anh chồng. Em 92 nói chuyện cũng khá có duyên và tự nhiên, em hỏi anh có nhớ em ko thế nọ thế chai, em rất hâm mộ phong cách của anh, em rất thích nhìn anh nhảy, anh nhảy rất đẹp thế nọ thế chai, rồi bảo em rủ anh đi sàn tối nay, lạ là anh chồng bảo "anh ko quen em, tốt nhất xóa ngay số điện thoại này đi và đừng bao giờ gọi điện, nhắn tin nữa", "nhưng em chỉ muốn làm quen, đi chơi với anh thôi, thế ko đc sao?" "ko". Hết vẹo.
9h tối 2 anh em xuống tới nơi, thuê 1 cái nhà trọ mà ghẻ kinh khủng, vào phòng hôi điên đảo, nói chung mà nhớ lại phát ói, để đồ ở đấy, mua 2 cái khẩu trang, đeo kính, đội mũ, lởn vởn quanh cơ quan anh chồng. Lượn lờ một lúc, chả thấy gì, chỉ thấy tim đập nhanh vì nhỡ mà bị phát hiện thì vừa xấu hổ, vừa nhục nhục thế nào ấy.
Chờ mãi, chả thấy gì, nhờ anh trai gọi điện vào số máy bàn xí nghiệp,
-Aloo, phòng bảo vệ xin nghe. (tiếng lão ấy rồi nhưng khổ nỗi lão ấy lái giọng đi cho khác nên anh trai ko nhận ra)
-Aloo, cho gặp C cái nhỉ?
-A. H à?
-Ko, Tuấn đây mà.
-A. H à?
-Ko, H nào, Tuấn đây.
-A.H à?
Cụp máy luôn. Mặt 2 anh em biến sắc vì khiếp, anh trai đã cố tình bịt mũi nói cho khác mà vẫn bị nhận ra ngay lập tức.
Chồng gọi lại cho anh trai luôn, 2 anh em thót cả tim vào, anh ko nghe máy. 1 lúc sau bảo anh gọi lại ko sợ nghi ngờ.
-Alo, chú gọi anh có việc gì đấy, anh đang đi đường ko nghe thấy tiếng chuông.
-Em tưởng hôm nay cái N nó gặp anh có việc gì cơ mà?
-Ko, anh có gặp nó đâu.
-Thế thôi anh ạ.
Cụp máy xong, mặt nghệt ra, ko đỡ được ông chồng này, sao lại phát hiện ra nhỉ, ở nhà ko ai biết, ko ai nói cả. Có 1 thằng mặc áo xanh, quần đùi, cầm điện thoại đứng ở đầu ngõ xí nghiệp, cứ đảo mắt như rang lạc, đi đi lại lại như đang kiếm người, thằng ấy nó nhìn vào ngõ tối chỗ 2 anh em đang trốn, rồi nó tiến lại gần đi qua, nhìn nhìn ngó ngó, rồi nó lại quay lại chỗ xí nghiệp, chả liên quan, tay nó vẫn bấm bấm điện thoại. Quả này 2 anh em biết là bị tóm rồi, thằng này chắc là chồng nhờ ra bắt quả tang đây mà. Ôi ko thể đỡ được, sao mình có quả chồng cáo đến mức kinh dị như thế này.
Lúc sau, 2 anh em bảo nhau đằng nào cũng bị phát hiện, thôi thì gọi ra nói chuyện cho xong. Rồi vào quán bia, ngồi và gọi điện cho chồng ra, chồng ra tới nơi, 2 bên nhìn nhau cười cái kiểu quái dị, đểu đểu kinh khủng, kiểu như "á à, tao bắt quả tang chúng mày nhá".
Anh trai nói anh định nằm lại đây 1 tuần để theo dõi, nhưng anh em trong nhà thế ko hay, rồi anh nói khuyên răn mấy điều, chồng nghe rồi bảo, tại vợ em nó ko hiểu em nên thế. Rồi chồng bảo anh ngồi chờ để chồng đưa em vào xí nghiệp xin phép sếp cho ra ngoài 1 tối, chồng bảo "đấy, tưởng đi được dễ à, ko xin phép nó bắt được nó chửi cho như con chó ấy". Thằng bảo vệ già trong cơ quan còn tranh thủ đá thêm 1 câu"ko tin chồng hay sao mà phải xuống tận đây". Chồng bảo" sướng chưa, giờ nó chửi cho vào mặt". 3 anh em đi ăn uống rồi thuê 2 phòng nhà nghỉ ngủ, ko hiểu em cả chồng em thế nào, cãi nhau to đến mấy, ko buồn nhìn mặt nhau, nhưng mà cứ gặp cái mặt nhau là lại lao vào hôn hít, đêm ấy vợ chồng mặn nồng chả khác gì xưa, chồng dạo này lấy lại phong độ như xưa rồi, tặng em 2 hiệp ok lắm, hehe. Xong rồi nói chuyện cả nhau.
-Dám vứt con ở nhà mà lên đây làm gì?
-Em lên đây theo dõi anh
-Thế theo dõi được gì rồi
-chưa được gì đã bị phát hiện, sao anh biết em lên đây?
-Có biết đâu, tưởng đang ở nhà ông ngoại, nhờ anh H gọi điện kiểm tra thôi, lúc anh H gọi ra uống bia mới thấy lạ, mới biết. Anh nghĩ kiểu gì hôm nay em cũng kiểm tra anh, hoặc nhờ người kiểm tra anh, ai biết đc lên đây làm gì?
-Thế cái thằng áo xanh xanh là thằng nào?
-Thằng nào, ai biết?
-Sao hôm qua anh nói dối em, thằng bảo vệ nó nói anh đi mát xa cơ mà?
-Nói dối cái gì, ko cho người ta giải thích, chỉ nằng nặc đòi ly hôn, nói gì nữa mà nói. Đi tắm suối khoáng để máy ở nhà chứ đi đâu? Mà nói thật anh đi gái thì anh tắt mẹ nó máy rồi, để vợ gọi làm gì cho mệt.
-Em nghĩ anh thấy em gọi nhiều sợ em nghi nên đành đi về.
-Điên à, đi với gái mà thấy vợ gọi sợ quay về, có mà dở hơi, quên mẹ đi. Mà thằng hôm qua là thằng nó ghét anh lắm, nó muốn tìm lý do đuổi anh đấy, éo biết gì. Hôm qua định chửi nó 1 trận. Em ko biết anh ở trên này mệt mỏi lắm, đấy tối thế này đi mà ko xin phép nó chửi chết. Mà ở đâu ra cái tin anh nghiện được, già rồi mà còn nghiện thì lao xuống sông mà chết đi chứ sống làm gì, gớm nữa. Đêm đang ngủ 2h, nó gọi dậy bảo nghe tiếng chó sủa, dậy bắt trộm, mình ra xem, quay vào đã thấy chúng nó nói "đấy, thằng này đi chơi 2, 3 giờ sáng mới mò về", mà rõ ràng mình đang ngủ, bó tay. Em phải hiểu tính anh như thế nào chứ?
-Mệt mỏi thế thì xin nghỉ về với em đi
-Tưởng xin nghỉ mà dễ à, nghỉ rồi họ hàng dưới quê nó ko coi bố mẹ ra gì, nó chửi cho thành khốn nạn, muốn nghỉ lắm rồi mà ko đc chứ ở đây báu bở chó gì, mệt mỏi, căng thẳng.
Xong 1 đêm, sáng dậy 2 anh em về hn, thế là hết, tạm thời tin chồng vì chưa kiếm được bằng chứng và vì vẫn dại trai, vẫn yêu chồng nhắm, ngu cũng được, dưng mà khổ lắm, yêu vào nó ngu, thôi thì cứ yêu cho sướng đã, đằng nào cũng chuẩn bị tâm lý rồi, đến lúc nếu sự thật nó là như vậy thì đã sẵn sàng ra đi ko hối tiếc. Thôi thì đành bị mọi người ném đá vì cứ nghe giai ngọt ngào ôm ấp 1 tí mà sướng lên bỏ qua hết rồi, nhưng em cứ sướng đã, kệ, chuyện ngày mai, ngày mai ta tính, nhưng qua quả này, đời em đã có thêm 1 bản lĩnh mới, tóm lại em luôn ở tư thế phòng bị và phản công, đời sẽ ko bao giờ phải dồn nén, chịu đựng đau khổ vì chồng mà luôn luôn sẵn sàng thay chồng mới. Em thề, em hứa, em đảm bảo. Thôi, báo cáo kết quả xong, mai vào xem com mèn để rồi đập đá, em phải chờ hứng quả đá nhà chị Mán, tha hồ đập gãy tay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thiệt tình là đọc nhiều bài em viết, cảm giác của chị là rất quý mến...
Bắt nạt Heo đất để đổi lại được cái gì hả mẹ Bee ?
Chín...
Hihi... chắc...