Mình có một đứa em trai (27t), vì là con trai duy nhất trong nhà nên nó được cưng chiều từ nhỏ, học hành thì sa sút, quậy phá thì toàn chơi ngu, cũng bởi vì là con trai đích tôn nên ba mình bảo bọc nó rất nhiều, đến việc đi học xa nhà cũng phải thuê thêm 1 người để nó sai vặt (a men, đừng ai ném đá em ạ, mắc cỡ quá :Worried:), mọi người trong nhà ai cũng thừa biết tính nó từ đó đến giờ, cộng với tính tình mất dạy nữa, nên ba mình quan niệm thà thuê nhà cho nó đi xa xa để khỏi phải nghe hàng xóm hay người quen xì xầm về nó nữa.
Tính em mình rất “ít” dạy :p, cà chớn và láo cá nữa nên mỗi lần ra đường là thế nào cũng có người hâm he quánh nó, giờ nó đang quen 1 đứa bạn gái (bằng tuổi mình, tính ra thì hơn mình gần 1 tuổi), mình và xã cũng đang lo lắng về chuyện này vì con nhỏ này sành đời qúa, gđ nhỏ này gần nhà gđ mình nên rất khó vì ba mình ko đồng ý (chuyện tuổi tác và nhiều chuyện khác nữa).
Em mình: tính tình nóng vội, có thể coi như 1 ông trời con, muốn gì được nấy, chưa biết làm gì, tập tành mua xe bán lại (xin tiền ba) nhưng toàn bị lỗ và gạt, luôn sống trên mây vì tưởng ta đây là đại gia (nó ngưỡng mộ Cường đô la lắm ạ) nhưng chưa bao giờ soi gương nhìn lại ba má ruột đối xử với mình ntn, ba mình vất vả mới kiếm đc tiền nuôi mình được như thế này…ôi đời…
Bạn gái em mình (tạm gọi là C, 29t): bây giờ đang sống chung với em mình, lúc đầu mình và xã còn thương vì nghĩ con gái mà phải sống cái cảnh đi theo em mình như vậy thì tội quá, nhưng được ½ tháng thì mình lầm, nó giả nai, trước mặt mình thì có thể hạ mình, luôn luôn ba phải (tùy theo đối tượng mà xuôi theo), rất nịnh, rất dẹo và rất rất xạo, và rất biết lấy lòng người khác. Qua một thời gian để ý và tâm sự thì mình mới hiểu được là mục đích giả nai của nó là để được mọi người thương và sau này có việc gì sẽ nhờ vả…
Mỗi lần vc mình đến thăm thằng em và ở lại một vài ngày, mình có dịp tiếp xúc bạn gái nó nhiều hơn. Lần đầu tiên, mình rủ C đi siêu thị để mua vài thứ cần dùng cho 2vc, C nói là để em lấy 1 cái xe đẩy thôi cho gọn rồi mua nào mắm, muối, nước tương, dầu ăn, xà bông, kotex, bàn chải, khăn,…mỗi thứ 2-3 chai, 2-3 cái,…C nói là mỗi lần lãnh lương nó đều mua để dành xài cho 1 tháng (C là nv bán mỹ phẩm trong siêu thị) lần đó mình trả tiền hết ~ 600k vì mình nghĩ thôi kệ, dù sao cũng mua cho em mình xài mà.
Lần thứ 2, ko biết C ỉ eo thế nào mà em mình kêu bỏ đói thằng T (thằng nhỏ này ba mình thuê để trong chừng em mình vì sợ nó bị ngta quánh), rồi có lần thằng T đi nhậu về nhưng 12 – 1h khuya nhỏ C này đói nên em mình bắt thằng C đi mua đồ ăn, thế là 2vc chứng kiến một tràn chửi tục tiễu của “bạn” T: “con nhỏ mặt…n..h...ồ..n…”, “con…ĩ…”…vậy mà nhỏ vẫn ko mắc cỡ, vẫn cứ dẹo “anh…nó chử..i…e…m…kì…a..”.
Cái mình đang lo là nhỏ này rất sành đời, hiểu chuyện và lương lẹo, thà như các mẹ trên này thì mình còn đỡ phải lo, cứ ghét nói ghét, quạu thì tỏ vẻ quạu hoặc cáu gắt nhưng đằng này dù có chửi đến cách mấy cũng cười hì hì rồi lết lại ôm em mình cứng ngắt ( nó chửi dữ lắm ạ), có nhiều đứa bạn của em mình cũng nói nặng, bóng gió nhưng nhỏ vẫn coi như ko có chuyện gì xẩy ra. Gđ mình có tiếng là rất khó, ba mình tu tại gia nên mình lo là nhỡ 1 ngày nào đó em ấy hứng chí để cho 1 bụng thì …vì nhỏ này 30t òi, nhỏ nhín gì cho cam, lo quá cả nhà ạ, các mẹ có cao kiến gì thì chỉ giáo em với ạ, em pó tay toàn tập rồi, huhu…:Sad: