Em đau quá. Em mới phát hiện chồng em phải dùng thuốc tăng cường cương dương... Và khi quan hệ vợ chồng gặp trục trặc. Em cứ lo rằng anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều rồi lạm dụng thuốc sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Thuốc này có khác gì Viagra... Em từng đọc thấy có người chết, có người vô sinh vì uống thuốc...


Em cũng đã nghĩ đến trường hợp một ngày, chồng ko làm chuyện ấy được. Em cũng sẽ ở bên chồng. Và nếu anh không có con được, chúng em sẽ nhận con nuôi... Chứ em không muốn anh lạm dụng thuốc...


Vậy mà, ngay hôm kia, em như bị tát 1 cái trời giáng khi phát hiện chồng chat chit với em nhân viên thực tập tại công ty, rủ và ép em đó ngủ cùng. Em kia cũng bảo: Em rất thất vọng khi biết anh có vợ rồi... Và em từ chối anh không phải vì anh đã có vợ. Người như anh thiếu gì người theo đuổi dù đã có vợ... Còn chồng em thì bảo:Anh thích em, không phải vì xác thịt. Vì sự thật em không xinh.... Nếu em muốn, anh sẽ vẫn quan tâm đến em, anh chỉ không lấy em được thôi.... Em kia thì một mực: Em không thể ngủ cùng anh được... Và chồng em thì liên tục rủ và ép... Hôm đi xem văn phòng mới cũng bảo em ấy đi cùng, em ấy từ chối... Rồi hôm chồng em đi công tác miền Nam cũng bảo em ấy đi cùng..


Nếu em ấy sớm đồng ý, chắc em bị cắm sừng rồi.


Mà em nghĩ với đà này, em không phát hiện, không sớm thì muộn cũng được thôi...


Hồi em còn con gái, cũng không ít người đàn ông có gia đình tán tỉnh, đòi cho em thứ này thứ kia, nhưng họ chỉ có thể chèo kéo được 2 ngày là giỏi, vì em quá phũ. Còn em này, đến cả tháng nay rồi mà vẫn: Em thấy làm thế tội lỗi lắm...


Em thấy chán quá.


Em giờ chỉ muốn bỏ đi thật xa. Đi nước ngoài. Hay vào sài gòn.


Mặc kệ chồng thích làm gì thì làm... Thích trăng hoa thế nào thì trăng hoa.


Em mệt mỏi lắm rồi...