(Em đang mượn nick của chị bạn.)


Em năm nay 21 tuổi, em đang gặp một tình huống rất trớ trêu. Em mong mọi người giúp em với.


Em và người ấy quen nhau trong 1 lần đi nghỉ cùng Công ty bố em làm. Lần đầu tiên khi gặp nhau em với người ấy chẳng có gì hợp nhau cả thậm chí còn xung khắc, nói móc nhau...nhưng đến khi hết thời gian đi nghỉ về em và người ấy hay quan tâm và hỏi thăm nhau nhiều hơn (lúc này cả 2 gần như đã có tình cảm với nhau nhiều nhiều hơn).


Trong đợt đi nghỉ đó, em, ngừoi ấy và 2 chị bạn tỏ ra khá thân (vì cùng trang lứa).Bốn chị em chơi rất thân với nhau,đi đâu cũng có nhau. Mọi người trong đoàn đi ai cũng thầm thì to nhỏ về em và người ấy. Vì theo họ em và người ấy là anh em của nhau, do bố em và mẹ người ấy cặp bồ và sinh ra người ấy (việc này em biết sau khi đi nghỉ về).


Em không biết mình nên và phải làm điều gì nữa.Liệu mọi việc có trái ngang và oan trái như vậy không?


Đi đâu cũng đc nghe 2 anh em hợp nhau thế.Có người ác mồm khi đến nhà em chơi còn kể chuyện em và người ấy chơi với nhau thân thiết như thế nào khi đi nghỉ với mẹ em. Em phải làm gì trong TH này đây?:Crying::Crying::Crying:


Em mong các cô chú và anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo em với ah.