Chào các anh chị trên diễn đàn.


Em sinh năm 91 sống tại Đà Nẵng,học xong Cao Đẳng và đã đi làm.


Bạn gái em hiện đang học Đại Học An Ninh ở Tp Hồ Chí Minh.Cách đây vài ngày cô ấy có hỏi em lí lịch gia đình em.Em cũng chẳng biết để làm gì nhưng có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân hoặc con đường thăng tiến trong sự nghiệp của cô ấy :(.


Em cũng chẳng dấu gì cả.


Gia đình e ba má thì thuần nông không theo đạo gì cả :).


Bên Nội : thì lúc trước có nghe ba má nói có Ông nội và Bác ruột theo ngụy.:(.


Bên Ngoại : thì là gia đình cách mạng.


Em nghe nói khi lấy chồng hay vợ là CA người trong Quân Đội thì xét đến 3 đời.Thật sự thì với cái lí lịch như thế này em thật sự hoang mang không biêt sao :(.


Chia tay để cố ấy thằng tiến trong sự nghiệp thì e cũng đã nghỉ đến.Nhưng giữ lại thì thấy không công bằng quá :((( :(( :((:((


Mấy bữa nay trời Đà Nẵng nóng bức mà e nát cả óc :(


Xin một lời khuyên chân thành từ các anh chị :(.