Các mẹ ạ, em sắp trở thành một single mom rồi, nói là sắp vì bây giờ e vẫn đang có chồng, chỉ là chồng bỏ đi ra ngoài thôi. Em đã làm đủ mọi cách rồi nhưng chồng em vẫn đi, trước khi đi vẫn dặn dò em tự chăm sóc bản thân, chăm sóc con và lời hứa sau ba tháng sẽ quyết định xem chuyện của bọn em như thế nào. Em đau khổ lắm, em hỏi lý do thì chồng em chỉ nói chán cuộc sống gia đình, chán bị gò bó ràng buộc không được làm những thứ mình thích. Chồng em ra ngoài thuê nhà ở, nếu như thế chắc em còn có một chút hy vọng mong manh đúng không? Nhưng chồng em lại có bồ cả nhà ạ, họ làm cùng cơ quan, cùng nhau đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tối nào chồng em có việc thì họ ăn tối xong thì đường ai nấy đi, tối nào chồng em rảnh thì họ cùng đi chơi rồi về nhà cô ta ngủ, mặc dù cô ta sống cùng bố mẹ, cô ta có ô tô riêng rồi lén đưa chồng em về.


Mọi người khuyên nhủ em rất nhiều nhưng bây giờ dù em quyết định như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì đến con người bạc bẽo kia cả, em cũng không muốn quyết định gì bây giờ vì em cũng cần suy nghĩ. Dù sao giữa hiểu được đến nói được và làm được cách nhau xa lắm, em không thể ngay lập tức bình thường như cũ được. Em chỉ muốn sống thật thanh thản để nuôi con và vi chính bản thân em, các mẹ chia sẻ với em và cho em lời khuyên làm thế nào để sống tốt với. Em nghĩ được tâm sự lòng mình và mọi người chia sẻ cũng làm một cách tự giải thoát. Cám on mọi người