tình hình của em là như thế này.....mong các mẹ có lời khuyên nào thì chỉ cho em với nhe


Khi em đang học dở dang đại học năm thứ 3 thì em quyết định cưới ( đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao em lại đồng ý cưới lúc đang học như vậy). 3 tháng sau em có bầu và nhà chồng em quyết định là sẽ bảo lưu 1 năm để ở nhà tĩnh dưỡng sức khoẻ.Vì em đẻ được con trai nên nhà chồng em vui lắm,mẹ chồng em không cho em làm bất cứ việc gì, đồng thời cũng không cho em đi đâu,sợ ảnh hưởng,nhỡ đi đâu bị sảy thì sao?em bị nhốt trong nhà mấy tháng trời như bị tù giam lỏng vậy,em bị street nặng.Chồng em là 1 ngươfi ra trưởng,nghe lời mẹ hơn nghe vợ nên cũng đồng tình không cho em đi đâu cả.Tưởng rằng như vậy thôi,có ngờ đâu răng,khi em đẻ xong còn bị street nặng hơn khi mẹ chồng coi con em như con riêng của bà.Em muốn tắm cho con mà mẹ chồng em cung không cho( đến tạn bây giờ con em 19 tháng em vẫn phải tắm trộm cho con).Việc ăn uống của con cũng không được tham gia.Mẹ chồng em cũng là 1 người rất bảo thủ,bảo trẻ con không được ăn đồ tanh,ăn sẽ bị đi ỉa,ăn thịt gà sẽ bị cam....đến tận bây giờ con em được 19 tháng mà chỉ có 10 cân,chưa kể lúc ốm thì còn bao nhiêu.Mỗi lần sang nhà ông baf ngoại là phải cho ăn giấu.Nói chung mẹ chồng em là một người rất khó tính,với lại bầy giờ em chưa kiếm được ra tiền nên không làm gì được,vẫn ăn bám vào gia đình chồng nên lời nói không có trọng lượng.Nhà chồng em mở Cty riêng, em lại đang học kế toán nên mẹ chồng em bảo khinào học xong thì làm cho nhà.Đến khi con em được 10 tháng thì em bắt đầu đi học lại.Nhưng do em bảo lưu nên khi em đi học lại ở trường lại không có những môn mà em còn thiếu để em học nốt.Nếu muốn thì phải năm sau mới có những môn đấy và phải năm sau em mới tốt nghiệp được.Trong hki mẹ chồng em ở nhà trông cháu chỉ mong em học xong rồi ở nhà vừa trông con ,vừa làm kế toán chho nhà,mà em thì hãi lắm rồi.Em định bụng khi nào học xong thì sẽ ra ngoài làm cho tự do,mình vừa kiếm tiền,vừa không bị mang tiếng là ăn bám vào nhà chồng,nên em lỡ nói với mẹ chồng em là em sắp học xong rồi và sắp tốt nghiệp.Mẹ chồng em vui lắm,hào hứng ra mặt,lên kế hoạc đi chơi nước nước ngoài cho bõ công những ngày ở nhà chăm cháu.Em đang đứng giữa ngã ba đường không biết phải làm sao.Nếu em nói thật,mẹ chồng em sẽ không cho em đi học nữa"không cần bằng gì cả,về làm cho nhà mình chứ có đi đâu,về nhà mẹ bảo cho là biết làm hết( đấy là lời mẹ em nói trong lúc vui).Em mà ở nhà làm thì chỉ có ngàyy 3 bữa cơm,lau dọn nhà cửa,thể nào cũng chửa,cũng đẻ,rồi lại bị tù giam lỏng,rồi lại....em nhớ lại ngày xưa mà hãi hùng...Mà làm cho nhà thì kiểu gì cũng bị mang tiếng là ăn bám chồng....Mà nếu em nói dối là vẫn được tốt nghiệp, em xin ra ngoài làm thì làm sao mà xin được việc làm bây giờ khi mà không có bằng đại học?Em mà nói thật là không tốt nghiệp được thì thể nào mẹ em cũnng gầm lên,mà các chị không biết chứ mẹ chồng em mà gầm lên thì hãi hùng lắm..thôi,em chẳng dám nghĩ nữa...nghĩ đến mà nổi da gà....cả nhà em phải sợ cơ mà,bố chồng em cũng chẳng dám nói gì cơ...


Em bây giờ không biết phải làm sao đây....Em đang héo hon cả người đây....