Em đang rất rối các chị ah !


sau thời gian kế hoạch, 2 tuần trc vc em qđ ko dùng biện pháp để có em bé. thì cũng đúng lúc ấy em bị ốm hết trào ngc dạ dày lại đau tiền đình. Biết rằng mình đang có ý định có con nên khi ra mua thuốc em cũng cẩn trọng nói với ng bán thuốc việc đó và bảo ng ta cho loại thuốc ko tác hại gì với em bé,( phòng khi em dính bầu thật ).cô ấy liền kê cho em 5 liều ( em uống 4 thôi )


em chậm kinh 2 ngày rồi, thấy lo lo em liền mang mấy vỉ thuốc ng ta kê cho em ra hỏi 1 tiệm thuốc quen thì chị bán thuốc bảo đều là thuốc bà bầu ko nên dùng vì là thuốc giảm đau liều nặng. em hoảng hốt !


Em mua que thử thai về thử. cả đêm qua em khóc nhiều vì lo lắng. sáng nay thử thì ko chỉ 1 vạch . lòng vui lên đc chút thì con bạn nó nó gọi điện hỏi thăm tình hình. nó lại bảo:" chưa chuẩn đâu. mày phải đợi khoảng 5 ngày nữa nếu chưa thấy kinh nguyệt thì thử lại lần nữa mí chắc" . lại muốn khóc ! em mong có em bé lắm. cứ nghĩ khi biết mình có bầu chắc em sẽ sướng điên lên mất, ai ngờ giờ lại vào tình cảnh này :((


Lòng thầm nghĩ : bố mẹ mong con lắm nhưng tháng sau hãy đến với bố mẹ nhé. giờ con mà đến thì mẹ ko biết phải làm sao!