Chào các mẹ. em tự giới thiệu năm nay em 22 tuổi,hiện mới ra trường và đang chờ công việc đến ngày đi làm. em và anh yêu nhau cũng đc hơn 1 năm, chúng em xác định tương lai vì anh ấy cũng gần 30t rùi và gia đình 2 bên lại ở rất gần nhau, em thì có ý định 2016 mới kết hôn, vì em muốn em người lớn hơn chút nữa và muốn có công việc và tài chính riêng đã. ai ngờ đâu, trước ngày đi khám sức khỏe để cpi cho công việc mới. em thấy trong người có dấu hiệu khác, bắt anh đi mua que thử thai để kiểm tra. ui kết quả 2 vạch rõ ràng. thế là em đã có bầu. công việc coi như xong, vì làm cho cty nước ngoài họ không chấp nhận nhân viên có thai trước khi vào làm việc. còn anh ny em thì vui mừng lắm vì anh ấy muốn lấy vợ quá rùi mà. cứ nhìn cái bản mặt em lại cười sung sướng. còn trong em bây giờ toàn là sự lo lắng buồn chán. em biết làm sao ăn nói với bố mẹ em, họ nuôi em ăn học mà tới h chưa báo đáp đc chút nào, làm sao có thể đối diện với bme, làm sao có thể đối diện với bạn bè đấy,. thật là xấu hổ cho hành động ngu ngốc của em. thay vì niềm hạnh phúc có con em chỉ thấy buồn thui, thấy sợ hãi, không biết phải làm thế nào. em chưa muốn kết hôn bây giờ. mà em cũng không dám nghĩ mình sẽ làm điều ác kia. huhu. hiện tại em đang rất rối bời, em đang vô cùng lo lắng các chị ạ. em mong nhận được những lời khuyên từ các chị vì hiện giờ em chẳng dám cho ai biết cả.