Chào cả nhà,


Em đang có chuyện rất khó nghĩ, mong các mẹ tư vấn giúp em. Chuyện của em là như thế này :


Em và chồng em quen nhau được 2 năm thì cưới. Chồng em là người Pháp, gốc Việt, lớn hơn em 2 tuổi. Lúc quen, cũng có kể hết cho nhau về các mối tình đã qua của 2 đứa. Tính em cũng thoáng nên không có để ý nhiều về các mối tình trước đó của chồng, chủ yếu là hiện tại và sau này. Em cũng nói rõ quan điểm khi yêu của em cho chồng em nghe, anh ấy cũng cùng quan điểm với em. Thời gian quen, 1 năm ảnh về VN 2 lần, mỗi lần 1 tháng. Lúc ảnh về thì em qua nhà ảnh ở ( bố mẹ chồng em có nhà cho thuê ở VN). Mỗi tuần, ảnh đi đánh cầu lông 3 ngày với 2 người chị họ ( không có quan hệ máu mủ vì mẹ của 2 người chị này chỉ là con nuôi của bà ngoại chồng em). Một người lớn hơn chồng em 1 con giáp tên Phương Nam ( hay gọi là Đen), người còn lại là chị của Đen. Qua lời chồng em kể lúc đó thì 2 người này rất tốt với ảnh nên em cũng muốn lên sân đánh cầu chung luôn. Nhưng chồng em nói là 2 người này không thích em đi theo chơi chung, em cũng không nghĩ gì, không cho thì em không đi thôi. Đợt chồng em về tháng 3, ngày 8/3, em có nói với chồng em là em có hẹn với bạn em đi chơi tối để ảnh chuẩn bị ( ngày đó ảnh không có lịch đánh cầu với 2 người kia). Sáng 8/3, chị Đen gọi rủ chồng em đi cafe, chồng em hỏi em có muốn đi không, em ok. Ảnh nói lại với chị Đen là có em đi nữa thì bả không chịu, bảo có em đi cùng thì khỏi đi. Thế là không đi ! Tới 1h trưa, bà Đen gọi lại bảo chồng em chiều đi đánh cầu. Em nghe vậy, mới nói là hôm qua, em đã nói trước có hẹn với bạn em, anh đi đánh cầu thì sao đi kịp ( chồng em đánh ở sân Thống Nhất, tụi em ở Phú Nhuận). Hôm nay cũng không phải ngày đánh cầu của anh nữa. Vậy mà chồng em vẫn bảo em chở ảnh lên nhà 2 người chị họ đó rồi đi với họ lúc 1h30 trong khi giờ lên sân là 4h chiều ( ngày nào cũng đi sớm, lên nhà 2 người đó). Lúc đó, em rất là giận. Tối, em tới chỗ hẹn với bạn một mình. Đến 8h tối thì ảnh gọi bảo em lên sân đón ảnh về, em còn giận nên không đi. Đến hơn 10h thì ảnh về nhà. Hai đứa gây chuyện trong 3 ngày thì làm lành. Đến gần ngày ảnh vế lại Pháp, em xin nghỉ làm 1 ngày để ở nhà với ảnh ( em chọn ngày ảnh không đi đánh cầu). Vậy mà khi bà Đen gọi bảo đi đánh cầu là ảnh đi luôn. Em khóc với ảnh mà ảnh cũng không chịu ở nhà. Em giận 1 tuần, không mở skype nói chuyện. Sau đó thì ảnh xin lỗi, bảo em không nói trước, hic hic…


Kéo dài 2 năm, tụi em tổ chức cưới, sau 1 năm thì em qua Pháp đoàn tụ với chồng. Lúc ở bên này, em vào viber của chồng em thì thấy phần chat của ảnh với bà Đen, cách nói chuyện rất tình cảm, còn gửi hình cá nhân của bả, video đánh cầu cho chồng em. Lúc đó, em chỉ nghi ngờ là bà Đen có ý gì với chồng em. Em hỏi chồng thì ảnh bảo không có gì cả. Em nói với chồng là em không thích ảnh nói chuyện với bà Đen nữa. Ảnh cũng đồng ý không chat với bả. Nhưng bả hay gọi viber cho chồng em để gặp mẹ chồng em (bả gọi mẹ chồng em là dì). Chồng em bảo tại mẹ sắp về VN nên bả hay gọi.


Chuyện cũng không có gì cho đến thời gian gần đây. Lúc này, em có bầu được hơn 4 tháng, theo cách biểu hiện của chồng em thì em thấy ảnh rất thương và lo cho em. Tuần trước, chồng em và mẹ chồng có xích mích với nhau. Mẹ chồng mới tâm sự với em là chồng em rất ghét mẹ. Lúc nghe mẹ chồng em kể lý do, em cảm thấy giống như niềm tin của em tan vỡ. Thì ra, lúc ảnh mới về VN, ảnh gặp bà Đen 1 thời gian thì 2 người yêu nhau, bả có thai. Gia đình 2 bên phản đối rất nhiều, tuy 2 người không cùng huyết thống nhưng cũng mang tiếng là chị em họ. Bả lại lớn hơn ảnh 1 con giáp. Trong thời gian đó, ảnh rất giận gia đình. Sau này, không biết vì nguyên nhân gì thì bà Đen bỏ cái thai. Quen nhau 1 thời gian nữa thì ảnh phát hiện bả quen nhiều người khi ảnh không có ở VN, 2 người gây chuyện rồi chia tay. Lúc quen, ảnh mua rất nhiều đồ cho bả, từ xe máy đến nội thất trong phòng riêng của bả. Sau khi chia tay thì bả bảo xe máy bị người ta ăn cắp (sau này vẫn thấy bả dùng), còn làm tiền ảnh rất nhiều. Mẹ chồng em bảo, bả cũng muốn chồng em bảo lãnh bả qua Pháp nên khi thấy ảnh quen em thì rất ghét em, còn nói xấu em với chồng và mẹ chồng em. Lúc đám cưới, nghe mẹ chồng em nói là bả cũng định phá mà bị gia đình cản rất nhiều. Mấy ngày nay, em nói chuyện gợi ý với chồng về chuyện của bà Đen thì chồng em bảo không có gì cả. Khi em hỏi thẳng ra thì ảnh hỏi em, ai nói chuyện đó với em rồi lãng tránh, bảo em toàn kiếm chuyện để gây. Nói thật, chuyện ảnh quen với ai trước kia, em không nói, nhưng lúc quen em mà còn dây dưa với người cũ, đến giờ cũng còn giấu em. Mỗi lần về VN, người đó gọi điện bảo đi đánh cầu, bất kể mưa nắng đều chạy qua.Lúc mới quen, cũng ước định là không có lừa dối nhau, mà giờ em biết ảnh lừa em từ đầu đến giờ. Em cũng không muốn nghĩ nhiều để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con nhưng trong lòng cứ có cảm giác phản bội, khó chịu lắm. Em nên làm sao đây? Các mẹ tư vấn giúp em với