Chào các bố, các mẹ WTT . Mình đang nghi ngờ chồng có bồ, rất mong nhận được ý kiến của các bạn về vấn đề này.


Dạo gần đây mình gọi điện cho chồng mà thấy chuông đổ nhưng ko bắt máy, lúc sau mới gọi lại cho mình, rất nhiều lần như vậy, mình mới bực mình quá bảo chồng là đt để liên lạc mà ko liên lạc đc thì đừng có dùng nữa, thế là mình tịch thu đt của chồng, sau khi giữ đt thì mình thấy có người phụ nữ tên V gọi cho chồng mình nhưng mình ko nghe máy, sau đó chị ta nhắn lại " gọi lại cho chị", cũng ko có ai trả lời chị ta liền nhắn" chị đang ở quán càphe chỗ cũ", đương nhiên là chồng mình ko biết mà tới rồi, sau đó suốt từ trưa đến chiều chị ta gọi tổng cộng 14 cú đt, mình liền nhắn lại là" có việc gì, máy hết tiền ko gọi lại đc", tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức chị ta gọi lại ngay, nhưng mình ko bắt máy và kể từ đó chị ta ko gọi nữa.


Bây giờ mình xin kể cho các bạn về người phụ nữ tên V này: mình biết chị ta cách đây cỡ khoảng 2 năm, chị ta năm nay 42 tuổi, có chồng là người Anh, chồng chị sống ở Anh, còn chị ở VN, thỉnh thoảng chị bay qua đó 1th rồi về, chị ta rất giàu, hình thức dưới TB nhưng rất là ăn diện, nhuộm tóc ăn mặc theo kiểu các cô gái trẻ chứ ko phải là dành cho lứa tuổi trung niên của chị ta. Mình ko hề nghi ngờ mối quan hệ này bởi lẽ chồng minh năm nay mới 30 tuổi thôi, chẳng lẽ lại thích một người hơn mình cả chục tuổi. Mình chỉ nghĩ là gặp nhau vì công việc thôi, nhưng mình để ý thấy là hai người này thường xuyên gặp gỡ nhau, ngày nào trong danh sách các cuộc gọi cũng có số chị ta, có lần 2VC mình đang đi mua sắm ở TTTMSG thì chồng mình bảo" em ở đây đi anh đi gặp chị V có việc gấp" mình đòi đi cùng vì chị đó đang ở caphe Highland cùng trong tòa nhà( sao biết chồng mình ở đây mà đến), thế mà tới gặp rồi chồng mình miệng câm như hến chẳng nói năng gì, chẳng bàn công việc gì, chị ta cũng chỉ ngồi kể luyên thuyên chuyện đi chơi nước này, nước kia, ngồi 15p rồi về.


Còn về phần chồng mình lúc nào trước khi về nhà cũng xóa sạch mọi tin nhắn, chuyện quan hệ VC 1th khoảng 1 đến 2 lần, hôm nào cũng đi đến 11h đêm mới về, mặc dù nhà cách cơ quan 5p nhưng suốt 2nam trời ko về nhà buổi trưa bao giờ.


Xin mọi người cho biết mình nghi ngờ vậy có đúng ko?