Hai vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm thôi. Cả hai đều còn trẻ nhưng có rất nhiều bất hoà.


Em có một con nhỏ 7 tháng và một bé 3 tháng trong bụng.


Bọn em cãi nhau nhiều vì không hợp lối sống của nhau. Nhà chồng em mọi người quan niệm rất thoải mái, chồng em tha hồ tán tỉnh gái gú bên ngoài, đi chơi thâu đêm, cờ bạc rượu chè mà không ai nói gì. Còn người vợ như em tuyệt đối không. Em xin đi chơi cũng ko cho đi, suốt ngày xăm soi em xem có bồ bịch hay không.


Được cái em giữ tiền nên , thoải mái ăn uống, thoải mái mua sắm mà chồng em không nói gì.


Nhưng cái cảnh chồng em tối nào cũng về muộn lại suốt ngày em nọ em kia, điện thoại đặt pass, máy tính đặt pass. Dấu diếm em một cách công khai , em nói cũng nhiều rồi nhưng không thay đổi được, mấy lần rượu say còn tát em chảy cả máu ...


Em giận quá bỏ về nhà ngoại với con khá lâu rồi mà chỉ có bố mẹ chồng sang thăm cháu, cũng tha thiết gọi em về. Nhưng chồng thì sang thăm con được một lần chứ không nói chuyện với em, không cần em về.


Em cũng cảm thấy tình cảm dành cho chồng nhạt dần. Mà về nhà chồng thì cũng hai mẹ con vò võ với nhau chả ai để ý.


Nhưng ở mãi với ông bà ngoại cũng không được. Em muốn ly hôn rồi đi một nơi thật xa làm ăn nuôi con.


Các chị cho em lời khuyên với ạ!!! B