Các chị ạ. Thật sự không biết diễn tả cảm xúc của em bây giờ như thế nào nữa. Một câu chuyện dài với nỗi đau mà em không muốn nhắc lại nữa. Khi nào thật sự bình tâm em sẽ chia sẻ cùng các chị.
Em đang mang bầu tháng thứ 3. Chồng e ngoại tình. Giờ em không thể ở cùng anh ta đc nữa. Anh ta cũng đồng ý để e ra ngoài
Em làm ở Hoàng quốc việt. Gia đình e ko ở Hà nội nên e cũng ko về nhà ở đc. E cũng chưa nói với bố mẹ em.
Em muốn tìm 1 nơi để ở đã. Có chị nào biết chỗ nào an toàn sạch sẽ chút thì giới thiệu cho e đc ko ạ