Em đang mang bầu 7 tháng bị chồng mạnh tay tát tới tấp vì dám ý kiến khi anh ta đi nhậu từ sáng về
Em buồn tủi quá các chị cho em lời khuyên với.
Em sn 93, kết hôn được 8 tháng và giờ có thai bé được 7 tháng.
Nói về chồng ém thì anh ta không chơi bời gì quá xấu như lô đề cờ bạc nhưng lại vô cùng ham nhậu nhẹt, bạn bè. Anh nghiện bia tới mức hôm nào cũng đi được và ngoài những hôm đi vs người khác thì đi 1 mình.
Vợ chồng em cãi nhau nhiều, rất nhiều vì việc này và cũng chỉ có vấn đề này do cuộc sống khó khăn tn em cũng không đôi co với chồng chuyện Tiền nong. Nên chỉ bia rượu làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình.
Trước khi lấy nhau bọn em yêu nhau 1 năm nhưng chưa bao giờ anh to tiếng với em. Nhưng ngay thứ 6 sau cưới anh ta đã đi uống với bạn bè và còn gọi tay vịn. Điều này em gọi điện thoại thấy có con gái và anh ta cũng thừa nhận nhưng luôn cãi nói anh chỉ cần người rót bia chứ nguyên tắc không làm gì hết. Hôm đó em biết đi mất hơn 2 triệu nên đã cãi nhau 1 trận. Thực sự tiền với chúng em rất khó, rất quý khi mà nhẫn cưới anh cũng phải vay tiền mua. Anh vẫn nợ >200 triệu do trước kia làm ăn thua lỗ. Phải cắm xe mấy năm trời. Tiền mừng cưới 2 đứa dồn vào đúng đủ trả nợ còn không dự 1 đồng nào, không nổi mấy triệu lấy xe ra đi lại vậy mà anh lỡ tiêu nt em xót lắm.
Em thì là đứa không tính toán thiệt hơn trong tình yêu. Từ lúc yêu anh chỉ đưa em đi ăn chứ những thứ khác quà cáp chưa BH mua cho em. Cưới xong có bầu cũng chưa BH anh chủ động mua cho em 1 cốc nước chứ đừng nói gì tẩm bổ. Hay dù em ốm đau anh cũng mặc kệ khi chưa bao giờ em biết đến viên thuốc. Em biết vậy nên chủ động chỉ thi thoảng trách móc anh. Những lúc nt anh lại cùn bảo "tiền ém cầm em đi mà mua."
Nợ nần khó khăn thế nào em chưa bao giờ nói chỉ nghĩ 2 vợ chồng cùng cố gắng thì đâu cũng vào đấy. Thế nhưng nhìn anh chỉ tiêu không khoa học em cũng xót laém.
Hồi em có bầu 4 tháng trong lúc đùa nhõng nhẽo 1 chút anh đã lấy mũ bảo hiểm giáng mạnh vào gáy em. Em lúc đó rất choáng xong anh quát bắt đứng dậy rồi chửi bới em suốt đường về.
Hôm qua anh đi uống cả ngày em về trách móc vì chủ nhật nào cũng vậy, anh không dành cho em mà suốt ngày nhậu nhẹt, Đã thế hôm qua em còn ốm. Em dù nói khó nghe nhưng không dám láo mà anh vào tát em lấy tát để. Em biết em bướng cứ ngẩng mặt lên nhìn anh thì anh lại càng tát. Đấy là em còn tránh được mấy cái hụt. Sau đó em phải xin anh dừng lại chứ không như thế anh vào giết mẹ con em mất. Con cũng 7 tháng rồi giờ lại làm sao thì em càng khổ.
Vậy mà anh vẫn liên tục thách thức " mày thích làm sao bây giờ" em bấn loạn quá cứ run cầm cập.
Đến giờ em hoang mang không biết phải làm thế nào. Chỉ nghĩ cho con cái thôi chứ mình em thì không cần gì hết. Em cũng không hiểu sao anh yêu em mà đối xử nt với em. Nhất là khoảng thời gian này đã không quan tâm chăm sóc vợ mà còn tàn nhẫn. Mặc dù việc nhà nặng như thau quần áo to em phải mang tận tầng 4 rồi lại leo lên bức thàmh cao 1m để phơi mà chưa BH anh chủ động giúp em hết.
Em phải làm gì để giải quyết chuyện này? Em rất mong các chị đi trước cho em kinh nghiệm để em tiếp tục sống mà lo cho con chứ hôm qua em đã nghĩ đến tự tử nhưng thấy con yêu đạp mạnh trong bụng em lại không nỡ giết con.
Còn cứ ntn chắc em khổ cả đời với ng chồng 5/7 say này mất.