Em đọc bài trên diễn đàn mình lâu rùi, nhưng hôm nay mới tham gia, một phần vì thích mấy chị trên này, phần nữa là em đang có một sự lo lắng, cần chị em trên này tư vấn và giúp đỡ.
Chả là tuy em còn trẻ nhưng sắp lập gia đình, ngoài muôn vạn vấn đề cho gia đình mới thì em có một mối lo lớn, đó nấu ăn cho gia đình chồng. Em thích nấu ăn lắm, em vào bếp cũng lâu rùi, nhưng ngặt 1 nỗi nhà em chỉ có 4 thành viên kể cả em, ngoài nấu cho 3 ng còn lại ăn thì em chưa hề nấu ăn cho ai thật sự,vì thế em cảm thấy em không đủ tự tin là em nấu ăn đạt chất lượng, có thể vì ng thân trong nhà ăn quen rùi nên nấu sao cũng dc, nhưng sang nhà chồng thì...ôi thôi, bên đó nổi tiếng khó ăn nữa, em sợ lắm,giá như em có cơ hội nấu cho những người khác ăn nữa để đánh giá thì em sẽ đỡ sợ hơn, mấy chị làm ơn tư vấn kinh nghiệm cho em với, em cần sự tự tin và bớt đi nỗi lo sợ mấy chị à, có bí quyết gì không vậy mấy chị?