Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng e đang ghen với chị dâu các mẹ ah! E thật sự thấy bế tắc và chán nản quá. Xin mọi ng cho e lời khuyên.


E mới lấy chồng 8 tháng, quê chồng e ở xa mà về quê chồng e ko xin được việc, nên cưới nhau xong chồng vẫn ở nhà chồng còn e vẫn ở nhà e để tiện công việc cho cả 2. Thời gian đó e cũng nhiều lần muốn 2 vc đoàn tụ, nhưng chồng nói chưa tính được vì còn vướng cv nên cứ như vậy. Nhà chồng e có 2 anh e trai và 1 e gái, e gái đi làm xa, còn 2 a e trai sống cùng bố me, a chồng e đã lấy vợ được 3 năm và có 1 cháu trai gần 2 tuổi. Chị dâu e sinh năm 90, kém chồng e 2 tuổi, kém e 1 tuổi. Vì e ở xa gđ chồng nên mọi việc trong nhà chị dâu quán xuyến. Thật sự mỗi lần về chơi, e cảm thấy mình như là khách vậy nên cũng hơi chạnh lòng, nhưng biết là vì mng ở gần nhau, mình ở xa nên đó là lẽ thường nên lại không nghĩ gì nữa. Nhưng điều làm e để ý hơn cả là cách đối xử của chồng e và chị dâu. Mọi ng có khoảng cách với e đã đành, đằng này chồng đối với e cũng có gì đó ko gần gũi như với chị, e cảm thấy vậy, nhưng nói ra chồng lại gạt đi, nói e suy nghĩ linh tinh. THật sự e ko muốn để ý, nhưng các mẹ xem những điều này có gì bất thường ko nhé. thứ nhất là chồng với chị dâu lúc nào cũng tíu tít nói chuyện vui vẻ, ko như e với chồng, nhiều khi nói chuyện còn chả cuwoif nổi, nhưng với chị dâu thì khác, chị nói a chăm chú nhìn, a nói chị chăm chú nghe rồi cười vui vẻ. Rồi lần chị bắt đầu đi làm lần đầu tiên( chị ra trường lấy chồng luôn, rồi sinh con, chưa đi làm ở đâu cả), a gọi điện bảo e là 2 vc mua 1 món quà tặng, bảo e mua tặng chị đôi giày vì a thấy chị ấy chưa có giầy, rồi hôm sau lại bảo thôi đừng mua giày nữa vì a thấy chị ấy mua rồi. e dỗi bảo: a chả bao giờ quan tâm e như thế thì a ấy mắng e ích kỷ, hẹp hòi, biết vậy ko nói với e nữa. hic.


rồi có lần chồng lên thăm e, thấy lọ dầu dừa đợt trước e mua để dùng, thấy e ko dùng vứt linh tinh thì bảo e ko dùng thì cho chị H- tên chị dâu, e nhiều quần áo, chồng bảo ko mặc tới thì mang về quê cho chị H,. Có lần 2 vc đang đùa nghịch ở nhà, e hôn má chồng 1 cái đúng lúc chị dâu vào, a vội nhìn nhìn chị ấy, ngại ngại như kiểu xem chị ấy phản ứng thế nào ấy.rồi có lần nói chuyện với e còn gọi nhầm tên chị ấy cơ. Chị ấy nói chuyện đt với chồng( chồng chị đợt này đi làm xa 2, 3 ngày về 1 lần) lúc ấy cháu kêu muốn đi vệ sinh, chồng e gọi chị ấy rùi lát sau chồng e cũng hỏi chị nói chuyện với ai mà lâu thế. Mà buồn cười là chồng nói chuyện với e, mà ở đó có cả chị dâu, dù chị ấy chả nói chuyện cùng, cũng chả nghe nhưng chồng e lúc nào cũng vừa nhìn e rồi phải ngước lên nhin chị ấy . chả hiểu nổi nữa.


Hic, giwof e sống trong tâm trạng vừa buồn vì xa chồng, sợ xa mặt cách lòng, lại ghen mà ko dám nói ra nên tâm trạng lúc nào cũng ngổn ngang,rối như tơ vò, chình vì những hạt sạn này khiến e ko thể nào vui vẻ, khiến chồng e cũng nói dạo này chúng mình nói chuyện với nhau nặng nề quá. e ko muốn kéo dài tình trạng này, e cũng ko muốn suy đoán linh tinh nhưng thật sự bây giwof e muốn buông bỏ, thà e ko có chồng còn hơn là có mà suốt ngày nghĩ ngợi ntn. Bây giwof e lại mới biết mình có e bé được 5 tuần, e khó xử quá. Mong mng cho e lời khuyên, e muốn tâm sự với mẹ, nhưng thứ nhất là ngại, thứ 2 sợ mẹ lo nên ko dám nói. E cảm ơn mng đã đọc tâm sự của e