Em đang dằn vặt vì trót ngoại tình. Các bác giúp e với!!!!
E đang có 1 mối tình 6 năm với 1 chàng trai tốt tính. Bọn e đang sống cùng nhau, định vài tháng nữa sẽ cưới. A ấy sống có trách nhiệm, trung thực và được mọi người quý mến. E ko có gì phàn nàn về anh ấy, chỉ có 1 điều là chuyện đó của 2 đứa e đôi lúc không được vui vẻ vì anh ấy hút thuốc uống rượu làm e sợ ko dám hôn và gần gũi. E đã góp ý rùi, nhưng vì tính chất công việc nên anh ý ko bỏ được. Hứng thú của e nguội dần, tình cảm cũng nguội đi vài phần.
Và rồi một chuyện đã xảy ra. Trong 1 tình huống ko kìm chế được, e đã ở bên 1 người đàn ông khác. Anh ấy là khách hàng nước ngoài của công ty e, đang sống ở VN, đầy kinh nghiệm, thẳng thắn, phong trần, hấp dẫn và đang single. Sau lần thứ 1, e tưởng sẽ ko bao giờ chuyện này lại nữa, nhưng rồi cả 2 đều thấy thích nhau. May là 2 đứa e ko có điều kiện gặp mặt nhiều. Bọn e mới ở bên nhau 2 lần và cả 2 đều xác định là ko yêu, chỉ là bạn "đặc biệt" thôi. Anh ấy thực sự là 1 người tình rất tuyệt vời, điều đó làm cho e ko quên đc.
Vấn đề của e bây giờ là e thực sự thích a ý dù biết sẽ ko đi về đâu. 1 ngày ko nhận được tin nhắn của a ý là e bứt rứt khó chịu. E đã cố dặn lòng là quên a ý đi mà toàn tâm toàn ý với chồng sắp cưới, vì với a ý e cũng chỉ là 1 người bạn tình thôi, nhưng sao khó quá. A ý đã cho e những xúc cảm mà e chưa bao giờ biết đến, rồi những gần gũi về cơ thể...
E biết e sai rồi, nhưng e chưa đủ bản lĩnh để quên đc. Mong các bác cho e lời khuyên!!!! e cảm ơn các bác lắm lắm