Em đang cố thoát khỏi kí ức về cuộc hôn nhân đau khổ mà khó quá
Bố thằng con em có bồ nhí.. Em vs anh ấy quen biết nhau qua 1 ng bạn, rồi phát sinh tc lúc nào k hay. Được 1 năm thì e dính bầu. Lúc đấy nhà bên anh ấy k chịu cưới e, còn bắt ảnh phải đi xa để k liên quan em nữa. Ảnh k làm v, nhưng cũng k đoái hoài tới e và con, để e tự bươn chải kiếm tiền sinh con 1 mình. Tới lúc k giấu ba mẹ e đc nữa, thì bên nhà ảnh cũng k hề tới nhà e thưa ch, còn ảnh thì cứ im im r lâu lâu gặp e 1 2 lần. Mẹ e vì sĩ diện mà đuổi e đi lúc mang bầu đc gần 6 tháng. K có nổi 1 ngàn trog ng, e mới tìm tới ảnh năn nỉ cho e tá túc r chờ sinh con chứ e k biết đi đâu. Lúc đấy là tg gần nhau nhất, e cảm thấy hp dù chỉ là ăn mì tôm ug nc lọc qua ngày. R cũng tới lúc e sinh. Ba mẹ ảnh từ quê ra chờ e sinh cháu r ẵm tới giường, e còn trong phòng mổ chưa ra. Ảnh k ở lại bv mà đi chơi vs bạn. Ba mẹ ảnh ở lại bv 1 ngày duy nhất r để 2 mẹ con tự chăm nhau. Vết mổ đau e chưa ngồi dậy đc, e gọi đt thì vào bv đc 1 chút r đi tiếp, cứ thế 6 ngày ở viện e tự chăm thằng cu dù rất đau đớn. Ra viện r e đc ba mẹ ảnh đón về quê nằm cữ. Mag tiếng về nằm cử, mà e mớ đẻ đc 10 ngày đã dậy giặt đồ quét nhà lau nhà dọn dẹp các thứ. Nhắc lại e k bao h quên đc những bữa cơm toàn rau dành cho bà đẻ, sáng k ăn, ngày ăn 2 lần toàn canh rau nấu với nc lã. Bưng chén cơm mà thắt ruột. Nhưng em vẫn cố chịu vì cứ nghĩ có cháu r ông bà nội sẽ thương tình mà cưới hỏi e, để e đc về nhà mình đàng hoàng. Tới h đã gần 6 tháng, e cố chịu như thế, làm tất cả mọi việc từ buôn bán cf phụ giúp cho gđ chồng tới công việc nhà e vừa chăm con vừa làm. Còn ng e goị là chồng thì lâu lâu về nhà 1 lần nói ngọt nói ngào vs e r nựng con chút xíu r lại đi theo mấy con bồ nhí. E thg anh ấy lắm, nên ai nói j e cũng bỏ ngoài tai, tha thứ k biết bao lần mà kể. Đánh em chửi em em cắn răng k kể lại ai. Chỉ cần anh thay đổi.. Mà h ba mẹ chồng đã đuổi e đi nói k bao giờ cưới e đc vì e k hạp tuổi ai trog nhà này, thằng cu e nuôi đc thì nuôi k nuôi giao lại cho nội r đi đâu thì đi đi. Em đã ẵm con liều về nhà mẹ đẻ, mà mẹ e k cho e vào nhà trừ khi e gửi cháu lại nhà nội. Ẵm con nhỏ ngủ ngoài đg, k có tiền, k biết bám víu vào đâu, em đồng ý vs mẹ e là gửi thằng cu cho nội nó r đi làm, mẹ e mới chấp nhận cho e vào lại nhà. Lúc đó tới h đã 1 tuần r, em nhớ con, sữa căng ngực , em muốn chết đi cho r, lúc e về lại nhà đó, ba má ảnh nói gưi r đi đâu thì đi chứ đừng phiền để con trai của má lấy vợ khác nghen con, em cười chua chát, còn thằng đàn ông đó thì thay sim thay fb chặn fb zalo e hết, e đau đớn quá mấy chị ạ ....