:Crying:Chuyện xảy ra tối hôm qua mà bây giờ em vẫn ngậm 1 cục tức, để em kể cho các mẹ nghe nhé:
Chiều qua trong khi đang lái xe ô tô, vì tránh 1 xe máy đằng trước nên anh ấy ghẹo tay lái, 2 ông đi xe máy đằng sau đâm vào đít xe làm vỡ đèn sau. Tay lái xe máy thúc vào bụng ông lái xe và vỡ mất yếm xe way RS. Anh nhà em đưa 2 ông ta vào viện, cho chụp chiếu nhưng không có vẫn đề gì, đã cho nằm viện tiếp 2 chai nước đến tối để theo dõi (bác sỹ bảo chỉ bị phần mềm)- Ông đằng trước bị tay lái thúc vào bụng, ông đằng sau chảy máu chân.2 ông đó gọi người nhà đến, họ mang xe đi sửa về đến nơi bảo sửa hết 1060.000 nhà em đã cho số tiền đó.Đến tối 2 ông đó ra viện anh ấy lại biếu 3 triệu bồi dưỡng các mẹ ạ. Trước khi giải quyết em có đến đó và có can thiệp, em phân tích với chồng em là nó đâm vào sau xe mình, xe mình hỏng nặng như thế, mình đã cho nó hơn 1tr sửa xe máy, đã đưa vào bệnh viện chụp chiếu đàng hoàng không việc gì rồi thì làm sao còn phải bồi dưỡng nữa. Nếu có thì chỉ vài trăm đến 1tr là cùng ko đến mức phải đưa cho nó 3tr như thế- nhưng chồng em ko nghe vẫn đưa nó 3tr. Mà có phải vợ chồng em giàu có gì cho cam. Chiều qua phải đi vay 10 triệu để giải quyết công việc, đến tối lại phải nướng đi gần 5 tr vô lý như thế.....
Nói chung là em ko thể hiểu nổi chồng em nữa. Ai cũng bảo ngu, thừa tiền,......