E post ở đây vì nghĩ mấy chị đã có gia đình nên cũng hỉu,có thể giúp giùm e..Chuyện là vầy. E đang có 1 người bạn trai, anh ấy bằng tuổi e, hiền lành, đối xử với e rất tốt, thương e nhiều lắm, Nhưng mà anh ko được thông minh, lanh lẹ. Công việc lúc trước có đi làm, mà ko có năng lực nên người ta cho nghỉ việc. Giờ còn lông bông chưa có việc nữa. Bạn e khuyên e là thôi đừng quen nữa, quen người khác đi. Quen người khác thông minh, lanh lẹ hơn, có tiền, có địa vị thì mới lo cho mình được. Rùi nói lấy chồng thông minh thì sinh con ra có gene thông minh. Em cũng rối quá... Giờ anh chưa có việc làm, chưa có gì thì sau này làm sao lo được cho em, hay nếu có con nữa thì sao...